Vòng 24 Eurowindow V-League 2006 (ngày 6-8)

CHUNG KẾT NGƯỢC – XUÔI

AI KHÁT VỌNG HƠN ?

Có lẽ không ở vòng đấu nào mà nụ cười và nước mắt có thể sẽ thể hiện một cách đỉnh điểm như vòng 24 diễn ra vào ngày hôm nay. Chắc chắn sau khi kết thúc ngày thi đấu này, nước mắt sẽ rơi và nụ cười lẫn niềm hy vọng cháy bỏng sẽ bộc lộ rõ nét nhất kể từ đầu V-League đến nay.
 
Tại sao vậy?

 Vì ở vòng 24 có quá nhiều trận “chung kết”. Đà Nẵng và Bình Định gặp nhau ở sân Chi Lăng. Nếu không lấy được trọn 3 điểm xem như chức vô địch đã không còn nằm trong mơ ước của đội bóng sông Hàn. Nếu Bình Định thua, giấc mơ của đất võ cũng sẽ tan biến.

Tại sân Hàng Đẫy, một trận chung kết ngược thật sự sẽ diễn ra giữa 2 đội đang xếp áp chót là Hòa Phát Hà Nội và M. Hải Phòng. Đội thua xem như cầm vé đi play-off. Còn tại sân Bình Dương, một cặp đấu trái ngược hoàn toàn. Nếu Bình Dương thắng, họ đã tiến sát đến chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử và ngược lại, Thép Pomina Tiền Giang chắc chắn không thoát khỏi 2 vị trí cuối bảng. Nếu T.Tiền Giang thắng, họ vẫn còn mơ mộng thêm ít nhất 1 vòng đấu nữa. Tương tự là ở sân Thống Nhất, nếu Thép – Cảng thắng, họ chính thức trụ hạng và HA.GL sẽ gần như đoạt chức vô địch mùa bóng 2006 nếu họ lấy trọn 3 điểm trên sân Thống Nhất...
 
Sân Chi Lăng (17 giờ): Đà Nẵng (hạng 6- 31 điểm) – P. Bình Định (4-32)  lượt đi 0-0
 
AI KHÁT VỌNG HƠN ?

CHUNG KẾT NGƯỢC – XUÔI ảnh 1
Trận lượt đi trên sân nhà, T.Tiền Giang (phải) hòa Bình Dương 3-3, nhưng trận chiều nay trên sân Bình Dương, quá khó để T.TG tìm điểm.Hoàng Vy

Có lẽ không phải nói gì về Đà Nẵng. Cho dù ở trận này, họ đã có gần như đầy đủ các hảo thủ của mình nhưng căn cứ vào thành tích tệ hại từ đầu lượt về đến nay, không ai dám tin đoàn quân của HLV Trần Vũ làm được điều gì một cách chắc chắn. Chỉ thắng đúng 1 trận trong 9 trận đã qua quả là thành tích quá kém, kém hơn cả nhóm đang đứng cuối bảng.
 
Trong khi đó, P.Bình Định vừa nhận thất bại cay đắng ở vòng trước trên sân nhà và chức vô địch đang dần tuột khỏi tầm tay họ. Bình Định cần phải lấy trọn vẹn 9 điểm trong 3 vòng cuối và thử thách lớn nhất cũa họ chính là tại sân Chi Lăng.
 
Dù đội chủ nhà đang suy sụp nhưng dù sao, tính chất “derby miền Trung” có thể làm thay đổi nhiều yếu tố. Biết đâu, vì tính chất trận đấu mà đội chủ nhà sẽ đá một trận “sống mái” và ngăn chặn giấc mơ của Bình Định. Xét về lực mà nói, chỉ cần cố gắng thi đấu thì Đà Nẵng vẫn có một trận hòa.
 
Xét về góc độ tâm lý, có thể thấy Đà Nẵng vẫn trội hơn. Trận thua Bình Dương đã khiến Bình Định sụt giảm niềm tin, hơn nữa, do chức vô địch quá gần nên có thể đội bóng có chất lượng cầu thủ “trung bình” này sẽ bị “đuối” trước lúc ra sân.
 
Một yếu tố khác cũng cần được xem xét: Từ lúc nắm tay nhau thăng hạng năm 2002 đến nay, chưa bao giờ Bình Định thắng được tại Chi Lăng nhưng họ cũng chỉ để thua có 1 trận, 3 trận còn lại đều hòa. Tuy nhiên, nếu tính lịch sử đội đầu thì trận thua tại sân Chi Lăng năm 2003 đấy cũng là trận thua duy nhất của Bình Định trước Đà Nẵng từ năm 2002 đến nay, số còn lại là Bình Định thắng 2 và hòa 5. Xem ra, cặp đấu này hứa hẹn quá nhiều sự quyết liệt mà chẳng ai chịu nhường ai nhất là trong hoàn cảnh mà cả 2 đều cần chiến thắng như lúc này.

 Sân Hàng Đẫy (15 giờ 30): Hòa Phát HN (11-24) – M. Hải Phòng (12-23) lượt đi 1-5
 
CHUNG KẾT NGƯỢC
 
Trận thua 1-5 của Hòa Phát trên sân Lạch Tray là thời điểm đánh dấu sự “yếu ớt” của đội bóng này sau một giai đoạn đầu tương đối thành công. Kể từ đó, Hòa Phát lận đận ghê gớm nhưng có lẽ cũng không lận đận gì so với Hải Phòng khi đội này chỉ thắng đúng 1 trận trong 11 trận gần nhất.
 Việc HLV Nguyễn Văn Dũng ra đi là điều tất yếu và người ta tin rằng, với HLV tạm quyền Phạm Văn Hùng, Hải Phòng sẽ chơi khác, rất khác. Chỉ có điều, đối thủ của họ chiều nay cũng đang “khát” điểm.
 
Không có nhiều sự thay đổi về đội hình của 2 đội nhưng tinh thần thì đã khác trước. Hòa Phát đang hồi sinh với 2 trận chưa thua còn với Hải Phòng thì nội chuyện thay tướng cũng đủ để các cầu thủ “lột xác”. Diễn biến trận đấu sẽ không hay nhưng chắc chắn sẽ lắm kịch tính và tỷ số hòa rất dễ xảy đến.
 
Sân Bình Dương (17 giờ): Bình Dương (3- 33) – T. Tiền Giang (13-19) lượt đi 3-3

 CHỦ NHÀ QUÁ MẠNH 

CHUNG KẾT NGƯỢC – XUÔI ảnh 2
Liệu các cầu thủ Đà Nẵng (Almeida, 20) có tạo lại niềm tin cho CĐV nhà trước người láng giềng Bình Định trong trận derby chiều nay? (Trận lượt đi, BĐ - ĐN 0-0).Hoàng Hùng

Dẫu biết rằng Thép Pomina Tiền Giang đang “khát điểm”. Dẫu biết họ đã từng đá hòa Bình Dương 3-3 ở lượt đi nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. T.Tiền Giang giờ chỉ đá bằng tinh thần và những mối quan hệ mong manh trong khi Bình Dương lại đang đến gần chức vô địch mùa bóng hơn bao giờ hết. Quá khó cho đội khách.

 Khí thế của Bình Dương đang lên sau trận thắng trước Bình Định nhưng họ lại gặp trở ngại do thời gian hồi phục không nhiều vi di chuyển suốt tuần lễ qua. Sức lực sẽ là điểm yếu của Bình Dương trong trận này và HLV Nguyễn Kim Hằng của T. Tiền Giang cần biết cách khai thác.

 Chắc chắn T. Tiền Giang chỉ cầu mong có 1 điểm trong trận này. Họ sẽ dồn sức đá phòng ngự và không ngoại trừ có những “chiêu thức” bên ngoài sân bóng trong cơn “còn nước còn tát”. Tuy nhiên, một người như ông Lê Thụy Hải của Bình Dương cũng dư biết điều đó và chắc chắn có kế hoạch hóa giải.
 
Trận này Bình Dương thiếu 2 vị trí ở hàng phòng ngự là Văn Hải và Công Minh. Việc Trường Giang- đứa con của Tiền Giang- có ra sân hay không cũng là một dấu hỏi, tuy nhiên, chúng tôi tin với thực lực và quyết tâm, Bình Dương sẽ biết cách giành chiến thắng.
 
Sân Thống Nhất (17 giờ): TMN.CSG (9-28) – HA.GL (1-35) lượt đi 0-1

 1 ĐIỂM CHO CHỦ NHÀ
 
Như đã biết, HA.GL chưa bao giờ thắng tại sân Thống Nhất trong khuôn khổ V-League kể từ khi thăng hạng và họ cũng khá là “kỵ” với Thép – Cảng. Đội chủ nhà chỉ còn trận này là sân nhà nên chắc chắn cũng muốn tận dụng để tìm ít nhất 1 điểm nhằm trụ hạng an toàn. Nếu HA.GL gây áp lực từ đầu, Thép – Cảng sẽ không khó đá vì họ quá quen với lối chơi phòng ngự. Chúng tôi cho rằng, với việc thiếu trụ cột Niweat, Thép – Cảng sẽ đá cầu hòa trong trận này, trong khi đó, HA.GL cũng đá cầm chừng vì không muốn rơi vào thế thất bại như GĐT.LA mới đây.
 
1 điểm sẽ làm cả 2 đội hài lòng, đặc biệt là đội chủ nhà.
 
+ Hai trận còn lại: Tại Vinh, P.SLNA (8-29) tiếp K.Khánh Hòa (5-31) lúc 17 giờ. Đây có thể là trận đấu sòng phẳng và SLNA có dịp trả món nợ thua 0-3 ở lượt đi. Tuy nhiên, Khánh Hòa lúc này đang chơi khá hưng phấn và mục tiêu của họ sẽ là 1 điểm.

Tại Thiên Trường, hai đội bóng đang “rơi tự do” là M.NĐ và HN.ACB gặp nhau. Nam Định (7-29) đã có 5 trận chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có đến 4 trận thua sẽ gặp HN.ACB (10-26), đội cũng có 4 trận thua, 1 trận hòa trong 5 trận gần đây. Tuy nhiên, nếu Nam Định còn tương đối an toàn thì HN.ACB đã chuẩn bị đi play-off. Có thể HN.ACB sẽ phải dồn sức kiếm 1 điểm mà thôi.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục