Tuyển Hà Lan trước thềm World Cup

Chuyện của Nistelrooy !

Ruud Van Nistelrooy, một cái tên không được ca tụng nhiều ở mùa giải vừa qua, có nhắc đến chân sút của CLB Manchester United (M.U) này cũng chỉ là những lời trách cứ nhắm vào phong độ kém cỏi của anh. Nhưng Ruud vẫn là sự chọn lựa của đội tuyển màu da cam, của Marco van Basten trong chiến dịch chinh phục danh hiệu World Cup đầu tiên ở đất nước của những chiếc cối xay gió này.

Chuyện của Nistelrooy ! ảnh 1

Tiền đạo Van Nistelrooy.

Tương lai Ruud đã mất dần sự tín nhiệm ở M.U và cả trái tim Sir Alex Ferguson, người luôn bảo vệ anh mỗi lần Ruud bị soi mói. Giới truyền thông hiện cho rằng có thể Ruud sẽ không còn khoác áo M.U nữa ở mùa giải tới, nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại như đã nói, Ruud vẫn là con át chủ bài trên hàng công tuyển Hà Lan.

Và điều này cũng được Van Basten đảm bảo: “Tôi không có vấn đề gì với Ruud, tôi hoàn toàn tin tuởng vào năng lực của cậu ta. Ruud là mẫu người chuyên tâm tập luyện và khao khát chiến thắng, người như thế rất cần cho đội tuyển chúng tôi”.

Rất có thể sẽ có nhiều lập luận bẻ ngược lại những nhận định của Van Basten ở thời điểm hiện tại khi nhìn vào phong độ của Ruud, nhưng nếu quan sát hàng công của tuyển Hà Lan, chúng ta sẽ thấy ngay quyết định của Van Basten hoàn toàn hợp lý. Không phủ nhận tài năng của Klaas Jan Huntelaar, nhưng ở một World Cup khắc nghiệt, kinh nghiệm là điều mà Klaas vẫn còn thiếu, ngược lại, Ruud lại rất mạnh điểm này và được xem là sự bổ sung lý tưởng cho sức trẻ của Klaas. Thế nên, chọn Ruud tất nhiên Van Basten có cái lý của ông.

World Cup không phải là sân chơi dành cho bất cứ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất, Van Basten tuy chưa phải là một chiến lược gia tầm cỡ đã thành danh trên cương vị HLV. Nhưng đừng quên, Van Basten từng là một chân sút lỗi lạc nên chắc chắn ông có cái nhìn thấu đáo khả năng của Ruud để xây dựng một hàng công hiệu quả. Hơn nữa, để đi đến một quyết định người HLV đã phân tích rất kỹ những thành viên ông chọn, bởi đó chính là “những cái chân ghế” đảm bảo sự vững chắc cho chính chiếc ghế của người HLV trưởng đó.

Và đó cũng là lý do vì sao Van Basten luôn thực hiện những gì ông nghĩ, suy nghĩ ấy có thể gây khó chịu cho những phân tích trái ngược nhưng đó là con đường ông chọn cho mục tiêu hướng đến là trận chung kết tại Berlin vào ngày 10-7 tới đây.

Để từng bước dịch chuyển đến thành phố Berlin ấy, đội bóng của Van Basten đang bắt đầu bước vào những cuộc tập trận trước Cameroon, Mexico và Australia trước khi chính thức thi đấu trận ra quân gặp Serbia vào ngày 11-6.

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục