Tiết mục độc đáo "Đàn bóng đèn" của nghệ sĩ Mai Đình Tới.
Khi nhắc đến nghệ sĩ Mai Đình Tới, chắc hẳn những ai quan tâm đến “chuyện lạ” không thể quên được các tiết mục âm nhạc độc đáo do chính anh sáng chế và thể hiện nhuần nhuyễn như: Thổi sáo bằng mũi, Thổi lá cây, Gõ đàn chén, Kéo đàn bóng điện, Thổi dây ống nước, Đánh đàn cánh cửa…
Có nhiều khán giả sau khi thưởng thức xong các tiết mục này đã gọi anh là… quái kiệt! Nhưng để có được những tiết mục nghệ thuật độc đáo ấy, hàng ngày anh phải tập luyện rất nhiều. Có những tiết mục, nghệ sĩ Mai Đình Tới phải tập luyện suốt cả bảy năm trời mới biểu diễn thuần thục như hôm nay. Chuyện nghề là thế, vậy cuộc sống giữa đời thường của quái kiệt thế nào? Nghệ sĩ Mai Đình Tới bộc bạch: “Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian tìm tòi, sáng tạo và luyện tập những tiết mục mới.
Thỉnh thoảng, tôi cũng đi uống cà phê, uống tí bia rượu với bạn bè… Trong cuộc sống, tôi rất thích chơi cây kiểng, nhưng tiếc là thời gian rảnh rỗi hạn hẹp quá nên không thể trồng cây kiểng!”. Nhưng nếu công việc luyện tập, đi biểu diễn chiếm gần hết thời gian như thế, việc điều hành Công ty TNHH Quảng cáo và Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Tia Sáng Việt của Giám đốc Mai Đình Tới ra sao? Anh vui vẻ đáp: “Tôi chỉ lo chuyên môn, còn các công việc sổ sách thu - chi, ký hợp đồng, lo âm thanh, ánh sáng… thì có phó giám đốc và các nhân viên quán xuyến rất chu đáo! Sau mấy năm thành lập, công ty của tôi được nhiều khách hàng tín nhiệm, ký hợp đồng biểu diễn thường xuyên. Đặc biệt, khách hàng của công ty không chỉ có riêng tại TPHCM mà còn ở khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Hà Nội…”.
Mới đây, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, quái kiệt Mai Đình Tới “bật mí” một “bí mật” khá thú vị về cách ăn mặc của mình. Về trang phục đời thường, anh mặc khá đơn giản - quần tây, quần jean, áo sơ mi… Nhưng khi lên sân khấu biểu diễn thì duy nhất chỉ mặc bộ đồ veston màu đen và cũng chỉ may ở một nhà may “ruột” - nhà may Đức Nhuận, quận Bình Thạnh. Anh cũng tiết lộ một thông tin khá lý thú dành cho khán giả hâm mộ.
Hiện nay, anh đang thực hiện cây đàn tự chế bằng ống nhựa (hơn 230 ống nhựa nối lại - mỗi ống dài 4m) với kinh phí thực hiện khoảng 300 – 400 triệu đồng. Trong đó, riêng tiền ống nhựa gần 100 triệu đồng sẽ được đơn vị Nhựa Bình Minh tài trợ. Dự kiến cây đàn ống nhựa này sẽ ra mắt khán giả vào dịp Tết Nguyên đán năm nay tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.
Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại nghệ sĩ Mai Đình Tới đang mong muốn: “Nếu có dịp tôi sẽ đến các trường đại học biểu diễn phục vụ sinh viên, bởi các bạn ấy còn rất thiếu thốn về văn hóa tinh thần. Đến với các sinh viên, tôi hoàn toàn không đặt nặng vấn đề tiền thù lao, phục vụ là chính. Các trường có nhu cầu, cứ liên hệ với công ty của tôi hoặc “alô” trực tiếp với Mai Đình Tới theo số điện thoại: 0903883870".
Đỗ Hạnh