Coi chừng công nông

16g30 hôm qua, Vũ Văn Quý (18 tuổi, ở tỉnh Hà Tây) điều khiển xe công nông chở đất chạy trên đường làng thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương (huyện Thanh Oai) có cho em Lê Văn Nam (11 tuổi, ngụ cùng thôn) đi nhờ. Khi xe đi tới trục đường bê tông của thôn thì bất ngờ cháu Nam bị rơi xuống đất chết tại chỗ. Công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn. (V.D.)

Mâu thuẫn “ngầm”

Lê Văn Định (35 tuổi, quê Thanh Hóa) tới lập nghiệp tại TP. HCM và ngụ chung nhà trọ ở khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận (quận 12) với anh Vũ Đức Thiện (21 tuổi, quê Bắc Giang). Trong sinh hoạt cá nhân với nhau, Định có mâu thuẫn “ngầm” với Thiện nên đã âm thầm cài cắm điện 220 vol vào giường của đối tượng. Hôm qua khi vào giường ngủ trưa, Thiện đã bị điện giật nhưng may mắn thoát chết. Công an đã tạm giữ kẻ âm mưu giết người trên. (N.P.)

Công an “chìm”

Đầu giờ chiều, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (23 tuổi, quê Cao Bằng) đi xe máy trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) vừa qua bến xe Mỹ Đình, thì có một thanh niên đi xe Dream chặn ngang, tự giới thiệu là công an, đang điều tra vụ án tiêu thụ tiền giả và yêu cầu chị đưa tiền cùng ĐTDĐ trong người để hắn kiểm tra. Nghĩ tiền của mình là thật, ĐTDĐ còn dùng tốt, Mai đã đưa cho gã công an “chìm” 7 triệu đồng và chiếc điện thoại, sau đó hắn… đi mất! (V.D.)

Giết người

Phạm Trọng Trung (36 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) vốn có tính hung tợn, khó sống gần gũi với cộng đồng xung quanh. Đầu giờ chiều hôm qua, chỉ do một mâu thuẫn cá nhân, Trung đã dùng dao chọc tiết heo đâm vào bụng anh Phạm Văn Hải (44 tuổi, cùng ở thị trấn Thanh Sơn) làm anh này chết tại bệnh viện. Công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và bắt giữ tên Trung để định tội. (N.K.)

Lột hết

Khoảng gần nửa đêm, anh Đỗ An Lộc (29 tuổi, quê An Giang) vì việc gấp, phải chạy xe máy từ TP. HCM về nhà. Khi Lộc chạy tới đường tránh thuộc địa phận phường 6, thị xã Tân An (tỉnh Long An) thì bị một nhóm đối tượng chặn lại uy hiếp, cướp lấy xe máy của anh đi mất. Đang lang thang đi bộ, có hai thanh niên đi xe máy tới kêu Lộc lên xe để chở đến công an giải quyết. Tưởng gặp được người tốt giúp đỡ, Lộc ngồi lên xe máy, đi chưa được 100m thì bị hai “ân nhân” dừng xe đánh đập, lục soát, cướp thêm của anh 1 ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Công an đang điều tra truy bắt thủ phạm. (A.K.)

Chơi “nguội”

Hôm qua, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã phải dùng lựu đạn cay khống chế bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (44 tuổi, người địa phương), từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Hiếu đã lấy 1 túi vải, giấu bên trong 1 tảng bê tông làm vũ khí, xông vào trụ sở Công an phường Bách Khoa, đập nhiều nhát vào người chiến sĩ trực ban rồi chạy về nhà cố thủ, thách thức những người thi hành công vụ. (V.D.)

Đá vô tình

Hàng ngày, Nguyễn Văn Tèo (16 tuổi, ở tỉnh An Giang) thường lên núi Dài, thuộc xã Ba Chúc (huyện Tri Tôn) để rà tìm sắt phế liệu bán kiếm sống. 12g hôm qua, trong quá trình đào núi, Tèo vô tình để một cục đá lăn xuống trúng và làm bị thương cháu Chau Thết (7 tuổi, người địa phương), khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. (V.T)

Hại tận nhà

Buổi tối, anh Nguyễn Văn Tuấn (39 tuổi, quê Đồng Nai) cùng Nguyễn Hoàng Nam (27 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (30 tuổi, đều ở Vĩnh Long) đang ngồi uống rượu tại nhà trọ trên đường An Dương Vương, phường An Lạc (quận Bình Tân, TP. HCM) thì bất ngờ bị 3 đối tượng đột nhập, mang theo mã tấu hành hung. Hậu quả, anh Tuấn bị chém ở đầu phải khâu 17 mũi, Nam bị đánh gãy tay trái, còn các hung thủ đã tẩu thoát. Công an đang truy xét. (V.T.)

Tin cùng chuyên mục