Anh nằm xuống thời bình không tiếng súng
Sau mấy ngàn ngày khói lửa chiến tranh
Sau mấy ngàn ngày xây dựng đất nước
Sau bao bận thăng trầm cuộc sống
Anh nằm xuống chiến công anh vẫn đứng
Sừng sững Trường Sơn chiến trận xông pha
Trăm trận đánh anh đi đầu nổ súng
Kẻ thù kinh hoàng bom đạn giặc tránh xa
Anh nằm xuống trái tim trong lồng ngực
Đã bao mùa nức nở khóc thương nhau
Đã bao lần cháy lên cùng viên đạn
Tập kích công đồn đánh chốt điểm cao
Anh nằm xuống lá rau rừng nước suối
Cơn sốt rét mưa tầm tã sũng núi rừng
Phì phèo chia nhau điếu thuốc Rê dân tộc
Nghe ấm lòng đồng chí đồng hương
Thôi đừng nhắc! kể làm sao hết được
Những chiến trường đồng đội máu xương
Những trận mạc hòa bình danh vọng
Bóng quân thù trong tội ác bọc đường
Thôi đừng nhắc! kể làm sao hết được
Anh đắp cuộc đời vào nắm đất quê hương
Đất quê đó niềm khát khao còn đó
Bầu trời kia nỗi ước vọng còn đây
Anh ra đi tháng năm anh để lại
Cho mai sau một thương nhớ dâng đầy!
Anh nằm xuống chiến công anh còn đứng
Trong tâm hồn đồng đội của anh đây.
HUY TẬP