
Tuần qua, sau “Nhật ký Bạch Tuyết”, phim “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” (Hãng phim Phước Sang) đã trình diện báo giới và khách mời đặc biệt. Tuy còn 2 phim nữa mới có thể đưa ra một nhận xét chung về các phim chiếu tết năm nay, song theo nhận định của những ai có mặt tại buổi chiếu ra mắt “Công chúa teen…”, thì đây rất có thể là bộ phim đứng đầu về tính hài hước của mùa phim năm nay…
Vẫn bài toán cũ là tung “một rừng” danh hài vào phim, song “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” đã rút được một kinh nghiệm quý báu từ các phim tết trước của Hãng Phước Sang. Đó là thành công của một bộ phim không chỉ quy tụ được nhiều danh hài mà là tạo được “chất kết dính” các danh hài với nhau. Chất kết dính ấy không gì khác chính là một câu chuyện có đầy đủ tính hấp dẫn.
“Công chúa teen…” không thuộc motip giật gân với “tình, tiền, tù, tội”, mà là một câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản song đánh đúng thị hiếu của giới trẻ với mối quan tâm dành cho các thần tượng là những ca sĩ trẻ nổi tiếng hiện nay. Một câu chuyện hài hước với những bài học về cách sống, cách đối nhân xử thế được lồng ghép khéo léo.
Khán giả bất ngờ với những ca sĩ trẻ như Bảo Thy, Yến Trang, Khổng Tú Quỳnh, Ưng Hoàng Phúc… lại có thể diễn xuất khá tốt. Đặc biệt là Bảo Thy, cô ca sĩ trẻ đang được giới teen yêu thích bởi phong cách trẻ trung và vũ đạo tốt, đã không mấy khó khăn khi vào vai một cô nàng ca sĩ teen nổi tiếng có nghệ danh là Britney Bích, đỏng đảnh và kiêu căng, tự cho mình là nổi tiếng nên có quyền coi thường người khác…

Công chúa teen Britney Bích (Bảo Thy) trong phim. Ảnh: P.S.
Thế giới cạnh tranh của các ca sĩ trẻ được nhìn từ con mắt của khán giả, cộng thêm những yếu tố hài hước, khiến bộ phim trở nên gần gũi, thuyết phục.
Câu chuyện về cô ca sĩ này được làm nền và tăng thêm sức hấp dẫn bởi 5 nhân vật vệ sĩ “bất đắc dĩ” xoay xung quanh cô. Chỉ riêng “tiểu sử” của 5 nhân vật này thôi cũng khiến người xem phải bật cười: Một anh chàng lái Taxi umbrella (taxi dù), chuyên khủng bố khách bằng cách xịt khói vào trong xe (Hoài Linh); một anh chàng bán kẹo kéo có điệu nhảy và phong cách của ngôi sao nhạc pop Micheal Jackson, bị người yêu bỏ vì nghèo (Tấn Beo); một anh chàng làm nghề lượm ve chai lưu manh, lấc cấc (Hiếu Hiền); một anh thợ sửa ống nước bất tài (Chí Tài) và một anh bê hủ tiếu gõ hậu đậu, chuyên làm bể tô (Mạnh Tràng).
5 nhân vật với 5 lý do khác nhau khiến cho bị thất nghiệp, vô tình được chọn vào một công ty vệ sĩ sắp sập tiệm để làm vệ sĩ cho Britney Bích (các công ty khác đều từ chối vì không thể làm việc cùng cô ca sĩ này). 5 chàng đã trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt, những thử thách “nguy hiểm” chưa từng có để trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp…
Vì là tay ngang và bản thân cũng “ngang” nên “ngũ hổ tướng” này đã khiến Britney Bích phải dở khóc, dở cười. Song cũng từ đây, cuộc sống cũng như sự nghiệp của Bích đã rẽ sang một hướng khác.
Phải thừa nhận thành công của bộ phim chính là nhờ vào kịch bản với những tình huống hài hước được đan cài khéo léo, cộng với tài “chọc cười” của những nghệ sĩ hài, đã khiến khán giả đi suốt chiều dài của bộ phim, cười cùng câu chuyện phim mà không cần quan tâm đến lời năn nỉ của ông “bầu” Phước Sang: “Xin mọi người hãy xem phim bằng con mắt hài hước…”.
Không tham vọng đạt tới tiêu chí lớn lao là tạo ra một tác phẩm điện ảnh gây bất ngờ, “Công chúa teen…” chỉ đơn thuần là một bộ phim có thể làm hài lòng khán giả với những tiếng cười vui vẻ, giản đơn trong mấy ngày tết
HÀ GIANG