
Dường như ở phía bờ kia
Đằng trai đến rước em về làm dâu
Lao xao ngũ quả khăn màu
Con đò chộn rộn quay đầu sang sông
Dù che như cánh thiệp hồng
Những tà áo cưới gió lồng lộng bay
Triều lên con nước cũng say
Ghe mành tở mở lưới chài giao duyên
Dòng sông trong mát bình yên
Trưa nay lại đón dâu hiền rể thương
Lối quen trôi giữa đời thường
Có trầu cau quyện trong hương lúa đồng
Phù sa sóng sánh mặt sông
Cô dâu má đỏ thẹn thùng nghiêng soi
Đò đi chở cả mây trời
Chở qua sông cả cuộc vui một đời
Bên đây bến nước chật người
Bên kia ai đứng bồi hồi trông theo
Hai quê cách mấy sải chèo
Thương nhau thương cả cánh bèo nổi trôi
Em về bên ấy xa xôi
Đôi nơi cha mẹ làm sui hóa gần
Lấy chồng, con gái gửi thân
Làm dâu ai chẳng một lần... sang sông.

Đám cưới trên đường quê. Ảnh: NGUYỄN HUY
LAM GIANG
Ký sự tết
Bán tất bật chiều
Mua nụ cười em
Trên nhánh giêng gầy nắng
Màu áo mới
Chảy tràn khuôn mặt
Ngược sáng
Tóc xuôi
Sóng dậy thì
Dợn
Gió ra giêng
Lớ ngớ tiếng đàn thùng
Dấu chân móc đen móc trắng
Ba ngày Tết
Cơm nếp dính nhau
Bánh chưng lạt buộc
Khói nhang say
Lên men rượu đỏ
Môi hôn
Thế rồi
Mai rơi mắc tóc
Em vàng
Anh không kịp gỡ
Tháng ngày vội
Giọt nước cuộn sông đi...

Xuân về. Ảnh: C.T.
NGUYỄN THÁNH NGÃ