Chuyện nông thôn vùng đô thị hóa

Dân đắp đê chống sạt lở, sao bị cản trở?

Những ngày gần đây, triều cường gây sạt lở cục bộ một số đoạn bờ bao của người dân có đất canh tác và nhà ở tại  tổ 5, khu phố 1, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM, nằm ven nhánh rạch Ông Đội. Người dân đã tự lo tiền, thuê xáng cạp để đắp gia cố bờ bao, đồng thời tạo đường đi để giảm bớt lầy lội cho bà con trong khu vực. Nhưng không hiểu vì sao, một số người trong lực lượng bảo vệ dự án khu dân cư “treo” gần 10 năm nay của một công ty cổ phần gần đó, kết hợp với trật tự đô thị của phường sở tại xuống ngăn cản, không cho người dân tại đây gia cố bờ bao trên những thửa đất rộng gần 7ha của mình.

Theo ông Trương Thanh Tùng, ông Tư Lê và những người dân ở đây, do chủ đầu tư dự án “treo” bên cạnh đã nhiều lần xuống tiếp cận và đề nghị mua lại diện tích đất trên với giá quá rẻ, chưa tới 150.000đ/m², nên người dân chưa đồng ý. Phải chăng vì lý do này khiến họ ngăn cản, khi người chủ đất thực hiện quyền sử dụng và bảo vệ bờ bao, cũng là đường đi trên đất của mình?! 

Ngọc Bình

Tin cùng chuyên mục