
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến World Cup. Đất nước đăng cai giải đang hối hả chuẩn bị mọi mặt, trong đó có việc cực kỳ quan trọng là bảo vệ an ninh, chống hooligan cũng như những kẻ phá hoại khác. Việc nhà báo Ý Paolo Berizzi của tờ La Republica đã đột nhập vào cuộc họp bí mật của bọn phát xít mới tại Đức - đang âm mưu “gieo kinh hoàng” cho giải bóng đá thế giới 2006 - mà chính quyền địa phương dường như không hay biết gì, đã gióng lên tiếng chuông báo động.
Hội nghị của bạo lực

Thành viên đảng phát xít mới NPD biểu tình tại Rostock (Đức).
Braunau am Inn vẫn còn bị chôn vùi trong tuyết. Chính nơi đây, quê hương của Hitler đã diễn ra một cuộc họp tối mật của bọn người phân biệt chủng tộc hung dữ nhất châu Âu, để phối hợp hành động trong tháng World Cup 2006 diễn ra tại Đức từ ngày 9-6 đến 9-7.
Mục tiêu là chọn lựa đối tượng để tấn công, nhằm phá hoại mọi trật tự trong suốt thời kỳ diễn ra đại hội bóng đá. Gây xung đột nhân danh Hitler, tạo hận thù sắc tộc đối với người Hồi giáo, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, được mệnh danh là Feinde zu vernichten - Kẻ thù cần phải tiêu diệt. Và dĩ nhiên, phải đối phó với cảnh sát.
Văn bản được ký kết tại ngôi làng nhỏ yên tĩnh nằm giữa biên giới Áo - Đức này vạch ra một chương trình hành động ớn lạnh: tấn công cảnh sát, phục kích cổ động viên “địch”, biểu dương lực lượng Quốc xã và phát xít, rải cờ và truyền đơn, hát nhạc ca tụng chính sách diệt chủng Do Thái - Holocaust.
Một số tên Quốc xã người Hà Lan còn phát minh ra tiếng còi rùng rợn, giống hệt như tiếng rú của phòng hơi ngạt. Một tên hooligan tại Feyenoord, gần Rotterdam đã biểu diễn chiếc còi này trước mặt “quần hùng”! Tóc bạch kim cạo trọc tận ót, với những lằn sọc màu tím, trán sẹo chằng chịt như con ngựa vằn, hắn phát ra âm thanh ssssssssssss bất tận. Gã này chừng 25 tuổi.
Phóng viên được người ta cho biết chính bọn đầu trọc địa phương tổ chức hội nghị này. Phóng viên thử đếm đầu – và không phải ai ai cũng trọc - chúng lao xao trong nhà kho, khoảng 70 tên. Phái đoàn đại biểu Ý đông nhất. 10 tên nằm trong các phong trào cực hữu như Forza Nuova, Fronte Veneto Skin… Một gã người Romania kêu lên: “Hãy nhìn tên Ăng lê này đi, buồn cười thật!”.
Một tên người Pháp già thuộc nhóm Sư Tử Xanh, phụ trách “xử lý” cổ động viên Chelsea. Hai cánh tay to và mềm nhão của hắn xâm đầy hình rồng và chữ thập ngoặc, đang hát nghêu ngao. Ai cũng quay nhìn vào khi hắn gào lên: “Thúi! Thúi! Thúi! Thúi!” ám chỉ cảnh hỗn loạn do 10 ngàn cổ động viên Anh, mà theo Scotland Yard (cơ quan cảnh sát Anh), hơn phân nửa là hooligan, sẽ quậy bạo tại cuộc thi đấu đầu tiên ở Frankfurt, vào ngày 10-6, giữa đội tuyển Anh và Paraguay.
Đến cuối cuộc họp, không khí bớt căng thẳng hơn. Bọn điên cuồng Shakle 04 và Bayern tại Munich hát đoạn đầu của trường ca Hitler - Gruss – Hành khúc Quốc xã. Tiếp theo sau là băng Chó săn Braunau, bọn hooligan địa phương. Ở đây kẻ nào có khái niệm xin lỗi và hối hận vì tội ác Holocaust tất sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề.
Chi tiết các kiểu quậy bạo là điều không quan trọng đối với ban tổ chức hội nghị Quốc xã quốc tế. Điều cốt lõi là phải có những hội nghị “chi bộ” phối hợp hành động tại các thành phố sẽ diễn ra World Cup 2006.
Bọn phát xít Pháp mặc đồ màu xanh, có viền ren trông giống như những... con cừu! Chúng gật đầu đồng ý khi nhóm phát xít Đức lý giải chiến lược: cần phải tấn công cảnh sát bên ngoài sân vận động, tại những nơi bất ngờ nhất, khi lực lượng này bố trí thưa thớt.
Bọn phát xít Pháp thú nhận không có kế hoạch nào đặc biệt, nhưng long trọng hứa hẹn sẽ “không làm mất mặt dân quậy bạo đến từ Pháp tại World Cup”! Quốc xã Hà Lan cam kết sẽ có mặt tại Đức với chiếc nón màu cam (màu đặc biệt của quốc gia này).
Chính quyền địa phương bị vô hiệu hóa
Trong lúc việc bảo vệ an ninh World Cup được tranh cãi sôi nổi tại Đức, bài báo viết trên tờ La Republica của Ý mô tả cuộc họp trên không hề có tiếng vang trong giới truyền thông của xứ sở này, và được biết rất ít tại châu Âu.
Chỉ có nhật báo Tây Ban Nha El Pais đăng lại trên một góc. Báo chí Áo như các tờ Kurier, Der Standard lại đi lùng sục bọn đầu trọc mà không biết... chúng đang ở đâu! Bị Hãng thông tấn Áo APA chất vấn, cảnh sát thành phố Braunau (Áo) và Passau (Đức) quả quyết: Không biết gì cả! Cảnh sát của cả nơi diễn ra hội nghị Quốc xã, cũng trả lời... không biết!
Nhà chính trị học Andreas Maislinger, thuộc thành phố Innsbruck, Thụy Sĩ viết trên tờ OO-Nachrichten rằng bài báo của La Republica thóa mạ chính quyền thành phố Braunau!
Tạp chí Courrier International đã gặp phóng viên Paolo Berizzi để hỏi “cho ra lẽ”. Chẳng ai rõ thực hư thế nào, nhưng phóng viên này quả quyết mình có mặt tại hiện trường vào đêm chủ nhật 19-3-2006, và tái xác nhận bảo vệ bài báo của mình.
ĐINH CÔNG THÀNH