
Theo dự báo, năm nay, lũ sẽ về sớm hơn mọi năm. Các làng nghề ở ĐBSCL như lưới Thôn Rơm (Thốt Nốt – Cần Thơ); lờ lọp Ô Môn (Cần Thơ); lưỡi câu Mỹ Hòa (An Giang); xuồng ghe Lai Vung (Đồng Tháp)... đang hoạt động ngày đêm để phục vụ mùa đánh bắt hứa hẹn nhộn nhịp trong mùa lũ 2007.

Tại ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, Lai Vung (Đồng Tháp), anh Bùi Văn Sang trung bình một tuần tiêu thụ trên 100 chiếc ghe, loại I giá 400.000 đồng/chiếc, loại II giá 300.000 đồng/chiếc.

Các lao động nữ cũng không lo thất nghiệp nhờ việc sản xuất các loại lưỡi câu ở phường Mỹ Hòa, Long Xuyên (An Giang) đang hối hả vào vụ.

Với quy mô lớn, các cơ sở gia công lưới ở Cầu Sắt, Thôn Rơm – Thốt Nốt đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động thanh thiếu niên, giúp mỗi em thu nhập từ 30.000 - 35.000đ/ngày.

Trong khi đó, gia đình chú Hồ Khắc Quí (phải) ở cầu Thôn Rơm, xã Thuận Hưng, Thốt Nốt (Cần Thơ) khấp khỏi mừng lưới được giá. Một anh nông dân, đến từ An Giang, đang mua lưới của chú Quí với giá 80.000đ/tai lưới dài 100m để về lưới cá linh..

Gia đình chú Nguyễn Văn Hởi làm nghề đan lọp tép trên 25 năm qua tại khu vực Phú Luôn, phường Thới Long, Ô Môn (Cần Thơ). Trung bình một tháng, gia đình chú làm được khoảng 400 - 500 cái lọp tép, thu về từ 1,5 - 1,7 triệu đồng.
LÊ PHƯƠNG CHĂM