Đẹp lắm “Ước mơ tuổi thơ”

Đẹp lắm “Ước mơ tuổi thơ”

Trong những ngày qua, trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Trong đó có chuỗi hoạt động của Nguyệt san Giáo dục TPHCM – Chuyên đề Tuổi thơ bao gồm cuộc triển lãm tranh trẻ khuyết tật, trẻ em đường phố và chương trình ca nhạc “Ước mơ tuổi thơ” với sự tài trợ của Công ty Bánh kẹo Phạm Nguyên. Hướng đến đối tượng là những trẻ em có hoàn cảnh không may trong cuộc sống, những người tổ chức đã làm hết sức mình để tạo nên thành công của chương trình.

Đẹp lắm “Ước mơ tuổi thơ” ảnh 1

“Năm ngón tay” - một tiết mục biểu diễn trong chương trình.

Đầu tiên, phải kể đến cuộc triển lãm tranh kéo dài 20 ngày (25-5 đến 15-6) tại khách sạn Equatorial (Trần Bình Trọng, Q.5) với hơn 120 bức tranh do những em nhỏ khiếm thính, hội chứng Down, bị nhiễm chất độc da cam… đến từ các trường khiếm thính Anh Minh, Hy Vọng 1, Hy Vọng 6, trường chuyên biệt Gia Định, Làng Hòa Bình Từ Dũ 2 sáng tác.

Trong không khí ấm áp, thân tình của lễ khai mạc trọng thể, các em đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ thật ấn tượng và điêu luyện không kém những nghệ sĩ thực thụ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các em hội chứng Down trong màn trình diễn thời trang với những vòng tay, dây đeo cổ, khăn quàng… do chính tay các em làm đã khiến nhiều quan khách phải xúc động đến rơi nước mắt. Các em đã cho chúng ta thấy những cố gắng để vượt qua sự nghiệt ngã của số phận.

Bằng những nét vẽ của mình, các em đã gửi gắm những ước mơ, hoài bão hoặc một cách nhìn đối với cuộc sống từ góc nhìn của thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng. Cũng từ 120 bức tranh trên, họa sĩ Sĩ Hoàng đã chọn 25 bức tranh để làm họa tiết trên nền vải áo dài trong bộ sưu tập áo dài trẻ em “Bên đời có em”. Bộ áo dài này đã được trình diễn trong chương trình “Ước mơ tuổi thơ” và theo lời họa sĩ Sỹ Hoàng, ông sẽ làm lại một bộ như vậy để triển lãm bên Pháp trong thời gian tới.

Nối tiếp cuộc triển lãm là chương trình ca nhạc thiếu nhi thật dễ thương “Ước mơ tuổi thơ” vào tối 29-5 (được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9). Đây là một chương trình ý nghĩa bởi lẽ khán giả trên hàng ghế VIP chính là những em khuyết tật, hội chứng Down, nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh không may trong cuộc sống.

Ngay từ cổng vào sân vận động Lan Anh, nơi diễn ra chương trình, nhiều khán giả đã phải ngạc nhiên nhường lối cho những chiếc xe lăn, chiếc nạng gỗ hay những em nhỏ mang tai nghe, nói chuyện bằng “đôi tay”. Có lẽ nhiều người đang thắc mắc không hiểu những trẻ khiếm thính này sẽ thưởng thức chương trình bằng cách nào? Thế nhưng, có mấy ai trong chúng ta hiểu được rằng chính các em khuyết tật cũng rất muốn được đi xem một chương trình ca nhạc, được ngắm nhìn những ca sĩ trên sân khấu, được sống trong khung cảnh tưng bừng của ngày hội, hay chỉ một lần được tặng hoa cho ca sĩ. Và “Ước mơ tuổi thơ” đã làm được điều đó!  

BẢO NGỌC
 

Tin cùng chuyên mục