
Vua nhạc pop Michael Jackson (MJ) đột tử ngày 25-6-2009 ở tuổi 50, trong thời gian chuẩn bị tour trình diễn This Is It với hy vọng trả nợ và khôi phục danh tiếng. Các sự kiện trong 5 năm qua đã tiết lộ sự tuyệt vọng đã giết chết MJ như thế nào, trong khi sự giàu có và danh tiếng của MJ đã được bảo đảm sau cái chết của ông.
Lời khai và chứng cứ tại phiên tòa xử bác sĩ riêng của MJ, Conrad Murray và AEG Live - nhà tổ chức tour This Is It - cho thấy MJ suy sụp thể chất và tinh thần từ tháng 5 và 6-2009, thời gian hàng đêm MJ được tiêm thuốc gây mê phẫu thuật propofol để trị mất ngủ. Murray khai đã sử dụng propofol cho MJ trong suốt 60 đêm, trừ hai đêm trước khi ông mất. Hồ sơ nhà thuốc cho thấy Murray đã đặt mua đến 15 lít propofol dùng cho MJ.
Tiến sĩ Charles Czeisler, chuyên gia giấc ngủ Trường Y Harvard, được nhóm luật sư của MJ thuê làm chứng tại phiên tòa cho biết, mất ngủ làm MJ đã không thể nhảy chuẩn hoặc nhớ lời bài hát. Ông bị hoang tưởng, nói chuyện với chính mình và bị giảm cân nhiều. Nếu MJ không đột tử do sử dụng quá liều propofol, sự thiếu ngủ cũng có thể tước mạng sống của ông.

Michael Jackson cùng 3 con Blanket, Prince và Paris lúc nhỏ. Ảnh: NGN
Arthur Erk, chuyên gia công nghiệp giải trí ra làm chứng tại phiên tòa cho biết MJ dự kiến thực hiện 260 chương trình trong 3 năm trên toàn thế giới như một phần tour This Is It, có thể kiếm được 890 triệu USD. MJ cũng lên kế hoạch làm các bộ phim sau tour This Is It. Các thảo luận đầu tiên của ông với AEG Live - dẫn đến hợp đồng tour ca nhạc - là để làm một bộ phim về King Tut của Ai Cập. MJ còn định mua một bất động sản lớn ở Las Vegas bằng một phần lợi nhuận từ hợp đồng 3 năm với AEG Live.
Bill Whitfield và Javon Beard, hai vệ sĩ của MJ trong hai năm cuối đời ông cho biết trong cuốn sách mới xuất bản Remember The Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days rằng mối liên hệ của MJ với hầu hết thành viên gia đình ông dường như “vô hiệu” trong hai năm cuối đời ông. MJ yêu cầu vệ sĩ không để cha và anh chị em ông tiếp cận, chỉ mẹ ông mới có thể vào nhà ông.
Mối quan hệ của các thành viên gia đình Jackson, vốn căng thẳng ngay sau khi ông mất, nay không còn, bằng chứng là tin đăng trên trang web của cha ông, Joe Jackson, 85 tuổi, vào tuần trước: “Tôi muốn cảm ơn, di sản MJ đã chăm sóc vợ tôi, Katherine và các cháu tôi Prince, Paris và Blanket”.
Bốn anh em của MJ trong nhóm Jackson 5 - Jackie, Tito, Jermaine và Marlon - đã tái hợp trên sân khấu trong những năm qua. Gần đây họ về ở Las Vegas và có tour lưu diễn thế giới, trình diễn lại những bài hit của Jackson 5 một số bài của MJ. Chị MJ, La Toya Jackson theo nghề truyền hình thực tế sau cái chết của anh trai, đã xuất hiện trên Celebrity Apprentice của Donald Trump và Life With La Toya của chính mình. Em gái Janet Jackson, một trong những nghệ sĩ ghi âm bán chạy nhất thế giới, tiếp tục các dự án âm nhạc sau khi kết hôn với một tỷ phú Qatar năm ngoái.
Di sản lớn nhất của MJ là âm nhạc, đã tiếp tục phát triển. Epic của Columbia, nhãn hiệu của MJ trong 3 thập niên, đã phát hành 2 album sau khi ông mất theo một hợp đồng dài hạn khai thác kho âm nhạc còn lại. Album đầu tiên phát hành tháng 12-2010, đã gặp một số phản ứng từ người hâm mộ và thành viên gia đình Jackson rằng một số giọng hát không phải của MJ. Album thứ hai, Xscape, được sản xuất từ các ghi âm gần hoàn chỉnh của MJ, phát hành hồi tháng 5, trở thành một hit toàn cầu, bán được hơn 2,3 triệu bản trong 3 tuần đầu tiên và vẫn trong tốp 10 bảng xếp hạng album tại Mỹ, Canada, Đức, Nhật Bản và Vương quốc Anh 1 tháng sau đó.
Đĩa đơn Love Never Felt So Good, với Justin Timberlake hòa giọng, đã đạt đĩa vàng và tốp 10 đĩa đơn tại Mỹ trong tuần trước ngày kỷ niệm 5 năm MJ mất. Điều đó làm MJ trở thành nghệ sĩ duy nhất vào tốp 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 5 thập niên khác nhau. Nếu kể các đĩa đơn Jackson 5 của MJ thì ông đã lọt vào bảng xếp hạng này trong 6 thập niên.
This Is It, dựa trên các video về những tuần cuối cùng của MJ chuẩn bị cho tour diễn trở lại, trở thành bộ phim tài liệu có doanh thu lớn nhất, với doanh thu phòng vé 263 triệu USD chỉ vài tháng sau khi ông mất.
Immortal World Tour của đoàn xiếc danh tiếng Cirque du Soleil, xây dựng trên nền âm nhạc và vũ đạo của MJ, được xếp thứ 9 tour ăn khách nhất mọi thời đại, đã thu về 360 triệu USD từ buổi ra mắt vào tháng 10-2011, với ít nhất 3 triệu người ở 135 thành phố tại 27 quốc gia trên 4 châu lục đã xem.
Một thước đo khác cho sự hâm mộ MJ hiện nay là mạng xã hội: 75 triệu “Like” trên fanpage Facebook của ông, nhiều hơn Justin Bieber, Lady Gaga, Katy Perry, Taylor Swift và Bruno Mars.
VIỆT NGA