Alessandro Nesta chính thức giã từ tuyển Italia

Đi trong tiếc nuối

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI SƠ BỘ CHAMPIONS LEAGUE ĐÊM 1-8 LÝ LẼ CỦA KẺ MẠNH

Hai tuần sau Francesco Totti, đến lượt trung vệ 31 tuổi Alessandro Nesta chính thức nói lời giã từ tuyển Italia. Trong cuộc phỏng vấn hôm 1-8 tại trung tâm tập huấn Milanello của AC Milan, Nesta nói ngay rằng anh quyết định chia tay là vì thể lực, chứ không hề có bất cứ xung đột nào với HLV Roberto Donadoni. Anh nói: "Với Donadoni, tôi chẳng gặp rắc rối nào. Chính ông ấy là người đầu tiên tôi thông báo quyết định giã từ đội tuyển. Tôi cảm ơn ban huấn luyện đội tuyển và các đồng đội như Cannavaro, Zambrotta và Buffon vốn bắt đầu sự nghiệp thi đấu cùng với tôi ở tuyển U21. Hiện tại, cánh cửa đội tuyển đã khép lại, nhưng có thể, có thể tôi sẽ tham dự World Cup 2010, đó là giải đấu cuối cùng mà tôi muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu". 

Đi trong tiếc nuối ảnh 1
Trung vệ Alessandro Nesta (trái, Italia) trong trận thắng CH Séc 2-0

Nhìn lại quãng thời gian gắn bó với đội tuyển, Nesta tiếc nhất là không được cùng đồng đội dự trận chung kết World Cup 2006 và giành chức vô địch trên sân cỏ. Anh nói tiếp: "Tôi khoác áo cho đội tuyển rất nhiều trận đấu (78 lần) và gặt hái nhiều thành công. Nhưng trong thời gian gần đây, tôi không thể thi đấu tất cả các trận. Nếu muốn duy trì ở đẳng cấp cao, tôi cần nghỉ ngơi thêm. Nếu tiếp tục thi đấu cho tuyển Italia, tôi có thể gặt hái thêm chiến tích, nhưng điều đáng tiếc nhất ở trận chung kết World Cup 2006 vừa qua. Do chấn thương, tôi phải ngồi ngoài sân xem đồng đội thi đấu".
 
Cách đây hai tháng, Nesta không dự đợt vòng loại Euro 2008 với Faroe và Litva vì lý do... bận lấy vợ. Lúc đó, HLV Donadoni có nói rằng nếu không tham gia các trận quan trọng ở vòng loại Euro 2008 thì tốt hơn Nesta nên giã từ đội tuyển. Cho nên, giới truyền thông Italia đặt ra câu hỏi: Nesta bảo là không, nhưng liệu chăng đã thực sự có chuyện lấn cấn giữa Nesta và Donadoni và từ đó dẫn đến quyết định chia tay này.

 Mới đây, tờ Gazzetta dello Sport nhắc lại một câu phát biểu của hậu vệ Massimo Oddo: "Ở đội tuyển, tôi không nói chuyện với Nesta. Anh ta là người rất kín đáo và không muốn nói chuyện với đồng đội". Từ đó, tờ báo còn cho rằng ý định rút lui khỏi đội tuyển có thể đã nằm sẵn trong đầu của Nesta rất lâu trước khi anh công bố. Nesta đã hoàn toàn hồi phục chấn thương nhưng có thể ở cái tuổi ngoài 30, anh sợ vừa phải thi đấu cho tuyển quốc gia, vừa thi đấu cho AC Milan, để rồi chịu cảnh chấn thương dài ngày như vừa qua.
 
Thôi thì Nesta đã nói lời chia tay, nhưng tuyển Italia vẫn tiếp tục tiến lên. HLV Donadoni không thiếu tiền đạo với dàn cầu thủ như: Toni, Quagliarella, Gilardino, Inzaghi, Di Natale, Iaquinta, Del Piero, Lucarelli, Rocchi và Bianchi. Khó khăn đối với ông là thiếu hụt lực lượng ở hàng phòng thủ. Cặp trung vệ chính thức hiện nay (Cannavaro-Materazzi) đã ngoài 30 trong khi người thay thế đáng tin cậy nhất hiện nay chỉ có mỗi Barzagli của Palermo. Gamberini, Bonnera và Zaccardo từng được thử nghiệm nhưng không tạo được niềm tin nơi Ban huấn luyện nên ông Donadoni có thể sẽ triệu tập Bovo, Rinaudo và cả những cầu thủ trẻ Criscito, Andreolli.
 
Ngoài ra, có lúc ông Donadoni nghĩ đến hàng hậu vệ chỉ gồm 3 người, nhưng đó là lúc khi còn Nesta. Giờ đây, khả năng này dường như sẽ không xảy ra. 

CÔNG ĐẠM

Đi trong tiếc nuối ảnh 2
Ibrahim Gueye (phải, Red Star Belgrade) đánh đầu trước sự truy cản của Vitoldas Cepauskas (Levadia Tallinn)

Tin cùng chuyên mục