
NSƯT Minh Châu, diễn viên điện ảnh hai lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại các kỳ liên hoan phim Việt Nam với các vai diễn trong phim Cô gái trên sông và Người đàn bà nghịch cát, chuẩn bị đón con gái và chú rể người Mỹ trở về VN làm đám cưới.

NSƯT Minh Châu chia vui với con gái Kiều Linh trong ngày nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ.
Kiều Linh là kết quả tình yêu sét đánh của chị vớingười chồng quá cố, một kiến trúc sư nổi tiếng tài hoa và lãng mạn. Hai người gặp nhau giữa ánh chớp của số phận, vì lúc đó chị đang yêu một đồng nghiệp trạc tuổi cùng hãng phim...
Ngày ấy, cả anh và chị đều là những người nổi tiếng và tài giỏi. Kiều Linh như con thuyền chuyên chở khát vọng của họ. Cô bé được bố mẹ chăm chút học hành và dạy dỗ kỹ càng. Dù điều kiện đóng phim luôn phải xa nhà nhưng chị luôn dành cho con gái điều kiện học tốt nhất.
Chồng chị cũng yêu chiều con gái hết mực. Anh dạy con gieo vần, làm thơ, rồi nắn nót tập viết cho con... Nhưng những ngày hạnh phúc không dài lâu. Có khi nỗi buồn phiền của người này trút lên người kia chỉ vì người này nghĩ người kia chưa làm tròn bổn phận với con.
Kiều Linh lớn lên thì bố mẹ mỗi người một ngả. Cô bé mang trái tim nghệ sĩ của mẹ và tâm hồn nhạy cảm của bố. Khôn ngoan và già dặn trước tuổi, cô bé hiểu rằng, bố mẹ không thể hòa hợp và không mang lại hạnh phúc cho nhau. Vì thế, cô bé không oán trách bố mẹ.
Cô bé sớm biết chia sẻ với mẹ nỗi buồn, sự cô đơn, nhất là sau khi chị sống ly thân khoảng 10 năm, chồng mất, chị gánh chịu không ít điều tiếng... Chị cũng coi con gái như một người bạn, bao buồn vui chuyện nghề, chuyện đời đều đem tâm tình, sẻ chia với con...
Kiều Linh càng lớn càng giống bố về tính cách phóng khoáng nhưng đôi mắt to đen, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt là của mẹ. Ai cũng bảo Linh duyên mặn mà như mẹ. Có năng khiếu nghệ thuật, 15 tuổi, Kiều Linh được mời đóng vai chính trong phim Chiếc hộp gia bảo. Chị cũng đóng vai mẹ. Chị chưa quên kỷ niệm vui, mỗi khi nhân vật của Linh phải khóc thì chị khóc “mồi” cho con khóc theo...
Không áp đặt con nhưng Minh Châu đặt nhiều kỳ vọng vào con. Chính vì thế mà cô bé có lần nói dối mẹ về điểm học ở lớp, dù luôn là học sinh giỏi. Khi Kiều Linh thi đỗ thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương, sau một năm học thì giành được suất học bổng du học ở Mỹ, chị òa khóc. Nước mắt hạnh phúc của người mẹ bao năm một mình nuôi dạy con ăn học.
Và nước mắt mở đầu của những ngày mẹ con sống trong xa cách. May nhờ Internet, mẹ con vẫn gặp nhau hàng ngày trong những bức thư điện tử hay những lần “chat”...
Theo học ngành kiểm toán, nhưng cô bé vẫn thả hồn mình vào những vần thơ. Cách nửa vòng trái đất, mỗi lần đọc những vần thơ của con gửi về, chị lại không cầm được nước mắt. Kiều Linh thổn thức nhớ thương bố,cô trò chuyện với bố qua những vần thơ. Dường như càng đi xa, Kiều Linh càng đong đầy nỗi nhớ mẹ, thương bố và những kỷ niệm ở quê hương...
Sau khi học đại học, Kiều Linh học tiếp cao học và ở lại Mỹ công tác trong một công ty kiểm toán. Con gái chị còn tìm thấy tình yêu với chàng trai người Mỹ hơn hai tuổi. Cả hai cùng về VN thực tập và làm đồ án tốt nghiệp. Cuối năm ngoái, chị trở lại Mỹ dự lễ cưới của con...
Từng chịu những đau khổ và những đổ vỡ trong tình yêu, chị không khỏi thoáng lo lắng mối tình vượt biên giới của con, nhưng khi chứng kiến chàng rể “Tây” chăm sóc cho con gái với tình yêu, bổn phận và nếp sống trách nhiệm, chị đã an lòng.
Về nước, chị mang theo hình ảnh chàng rể tận tụy siêng năng. Mẹ vợ sang Mỹ có dịp trổ tài làm phở, nem... và những món ngon xứ Bắc. Con rể ăn đến đâu cứ tấm tắc khen ngon đến đó.
Con gái đi về đã có đôi. Chị thì vẫn ở một mình trong căn biệt thự rộng thênh thang. Không còn những vai diễn hút chị đi như ngày nào, chị tìm thấy niềm say mê trong các môn thể thao. Con gái ở xa mong chị có người cùng sớm tối đi về
Sau hơn 30 năm gắn bó với Hãng Phim truyện và nghỉ hưu trước tuổi vào cuối năm ngoái, chị vừa được hãng mời trở lại cộng tác trong một dự án đào tạo diễn viên. “Tôi muốn được sẻ chia với các em những kinh nghiệm nghề nghiệp tích lũy sau ngần ấy năm đóng phim. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi sẽ truyền cho các em niềm đam mê, yêu nghề và trách nhiệm với những vai diễn, cũng là trách nhiệm với khán giả”, chị bộc bạch. |
HOÀNG THẮNG