
Nhiều người hỏi tôi: “Ở Hollywood cát-sê của anh được xếp vào diện những diễn viên chuyên nghiệp, khoảng từ 300.000 đến 800.000 USD một phim, vậy sao lại về Việt Nam đóng phim với số tiền khá tượng trưng?”. Tôi nghĩ, để trả lời được câu này một cách rành rẽ cũng không dễ.

Dustin trong Dòng máu anh hùng.
Ba tôi là diễn viên Xuân Phát, cũng là nhà biên kịch và nhà sản xuất; má tôi là diễn viên – nghệ sĩ múa Mỹ Lệ.
Tôi sinh ra tại Sài Gòn vào năm 1962, tuổi thơ của tôi gắn những ngày tháng tao loạn của đất nước. Tôi đã mang cái vô thức không bình yên ấy khi lớn lên.
Vì thế khi đến đảo Guam, rồi Mỹ, tôi đã học các môn Tae Kwon-do (Thái cực đạo), Muay Thai (Quyền Thái), Eskrima (võ Philippines) và Jeet Kune-do (Triệt quyền đạo); rồi đua xe mô tô… một cách say mê, như là phương tiện để tìm sự tự tin.
Nay nhìn lại, Sài Gòn với tôi như một định mệnh, nó hun đúc cuộc đời và dựng xây nên bản lĩnh của tôi ngày hôm nay, muốn rứt ra hay rời hẳn cũng không được.
Tại sao tôi lại về Sài Gòn đóng phim ư? Muốn về lại xứ sở mình để ôn lại tiếng Việt; theo lời mời gọi của một vài đồng nghiệp; nhìn lại quê cha đất mẹ sau hơn 30 năm xa cách; tìm hiểu công việc để nếu có cơ hội thì về làm phim;… muôn vàn các lý do, mà lý do nào cũng chính đáng và thuyết phục cả.
Nhưng với tôi, Sài Gòn còn là một cái gì đó ẩn sâu bên trong, nó khiến mình thấy phấn khích.
Là một ngôi sao ăn khách của các show diễn trên truyền hình Mỹ, một diễn viên có tiếng tại Hollywood mà phim nổi tiếng gần đây nhất (có thể mua đĩa tại Sài Gòn) là Little Fish (Cá nhỏ) - đồng vai chính với diễn viên tài danh người Úc Cate Blanchett, Dustin Nguyễn vừa về Việt Nam để tham dự hai phim Dòng máu anh hùng (The Rebel) và Sài Gòn nhật thực (Saigon Eclipse). |
Đi bộ trên các con đường, dù hơi nguy hiểm một tí vì xe máy chạy khá nhiều, nhưng khi ghé vào một vài quán ăn ngon thuần Việt, ngay lúc ấy, ai còn nghĩ đến những lo toan công việc nữa. Trong Little Fish, tôi vào vai một con nghiện đang đấu tranh để hoàn lương, hướng thiện.
Nay về Sài Gòn, cũng tương tự, nó như là một cuộc hành hương tìm căn tính bản thân.
Nếu không có gì thay đổi thì khoảng tháng 11 năm nay tôi sẽ trở lại Sài Gòn để tiến hành bấm máy phim đầu tay của mình.
Một câu chuyện về tình huynh đệ trong đời sống đương đại, tươi tắn, gần gũi và đơn giản như Sài Gòn vốn thế. Tổng kinh phí dự kiến cho phim này khoảng 1,5 triệu USD, chủ yếu từ tiền túi.
Tham vọng lớn nhất của tôi khi làm phim này là: Tâm tình về Sài Gòn, nơi tôi được nói tiếng Việt, điều mà lâu nay tôi mơ ước.
Hơn nữa, tôi sẽ giới thiệu với khán giả quốc tế về một Sài Gòn, một Việt Nam lúc này, khác xa với những phim như Cyclo, Mùa len trâu… Cái gì gần gũi, nhiều mẫu số chung thì người ta dễ chia sẻ.
ANH HÀ (ghi)