Sau chiến tích đưa Quân khu 7 thăng hạng và đoạt chức vô địch hạng Nhì, HLV Đoàn Minh Xương tức tốc trở về quê vợ ở Đồng Tháp để kịp có mặt trong trận then chốt gặp tân binh Thanh Hóa vào chiều nay...

Sự góp mặt trở lại của ông Đoàn Minh Xương hy vọng sẽ mang lại thêm sức sốngcho đội Đồng Tháp trong giai đoạn 2. Ảnh: Hoàng Vy
Trước mắt, ông Xương sẽ trở về trong vai trò cố vấn. Kể từ khi HLV Lại Hồng Vân quyết định rút lui đến nay, Đồng Tháp đã bắt đầu tính đến việc mời một HLV vừa nhiệt huyết, vừa có bản lĩnh, lại hiểu về bóng đá Đồng Tháp và hiểu cả cuộc chơi V-League. Lãnh đạo đội Đồng Tháp hy vọng người mới với đủ các yếu tố sẽ dẫn dắt các cầu thủ trẻ Đồng Tháp vượt qua vùng lũ mà suốt lượt đi họ luôn chới với ở nhóm cuối.
Trao đổi với chúng tôi, ông Xương cho biết dù còn hợp đồng với đội Quân khu 7, nhưng với Đồng Tháp là chuyện tình nghĩa và máu mủ nên ông không thể từ chối. Hơn nữa, phía Quân khu 7 cũng sẵn sàng để ông Xương trở về giúp đội bóng quê vợ, cũng là đội bóng mà ông từng gắn bó ở thời hoàng kim.
Chiều nay, trong trận quyết đấu với Thanh Hóa, ông Xương sẽ là người “quăng phao” tiếp cứu cho đội bóng cũ và hy vọng có thể sẽ đóng góp chút gì đó cho ban huấn luyện vốn là những đồng đội của ông ngày nào.
Nếu giai đoạn cuối của lượt đi, HLV Lại Hồng Vân đã tạo nên cuộc đào thoát ngoạn mục sau những chiến thắng quan trọng và phá dớp không thắng trên sân nhà, thì lượt về với sự thay đổi miễn cưỡng cùng sự trở lại của Đoàn Minh Xương hy vọng sẽ mang thêm sức sống của một đội bóng trẻ, khỏe và nhiều khát vọng.
Nhận xét về đội bóng cũ dưới thời Lại Hồng Vân, ông Xương cho biết đấy là một tập thể tốt, gắn bó và có nhiều nhân vật đã trưởng thành trong màu áo Olympic lẫn quốc gia. Ông Xương cũng từng xem đội nhà thi đấu và hiểu được khó khăn của người đồng nghiệp Lại Hồng Vân. Ông khiêm tốn cho biết: “Tôi biết anh Vân phải chịu áp lực lớn và tôi trân trọng những người như anh ấy khi buộc phải thế vai sau khi hợp đồng giữa Đồng Tháp và HLV Chanvit thất bại. Trong hoàn cảnh ấy, anh Vân đã nỗ lực cùng các cầu thủ trẻ thi đấu với một tinh thần cao, luôn chiến đấu không mệt mỏi. Tôi biết sẽ rất khó khăn với mình khi cùng gánh vác công việc với anh ấy và với ban huấn luyện Đồng Tháp, nhưng nói thật, với một tập thể như các cầu thủ Đồng Tháp thì tôi tin rằng tất cả sẽ là một khối để tiếp tục đi tiếp chặng đường gian nan còn lại”.
Ông Xương không nói nhiều đến yếu tố chuyên môn, nhưng biết thời điểm này mình phải làm gì.
Đồng Tháp nổi tiếng với cái nền thể lực tốt và sức trẻ nên vấn đề quan trọng vẫn là thổi vào tập thể ấy sự gắn kết trong lối chơi, mà độ chênh giữa hạng Nhất với chuyên nghiệp rất lớn.
Thời gian chắc chắn sẽ không đủ để ông Đoàn Minh Xương đổi máu hay làm mới toàn diện, nhưng chắc chắn sự có mặt của vị “tướng” từng gắn bó với cái nôi Đồng Tháp trong suốt quá trình dài sẽ giống với công việc của một người mang thêm lửa đến gieo vào từng cầu thủ.
Ông Xương không có được sự trầm tĩnh đến lạnh lùng như Lại Hồng Vân. Ông Xương cũng không có được chất Nam bộ và chân phương như Lại Hồng Vân. Ngược lại, sự hiện diện của ông Xương sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời giữa hai tính cách. Sự sôi nổi đến nóng bỏng của ông Xương đang là yếu tố cần thiết để các cầu thủ Đồng Tháp bốc hơn. Bên cạnh đó, sự dày dạn kinh nghiệm và phương pháp sư phạm của một giảng viên trường Đại học TDTT II của Đoàn Minh Xương có thể sẽ cụ thể hóa hơn được lối chơi của Đồng Tháp.
Chiều nay, ông Xương sẽ không xuất hiện với tư cách của một nhà cầm quân, nhưng chắc chắn với vai trò cố vấn của ông, Đồng Tháp sẽ có thêm được nhiều vốn quý.
Đấy cũng là điều mà thầy trò ông Trần Văn Phúc phải cảnh giác và coi chừng sự hưng phấn thái quá trên sân khách sẽ phải trả giá.
Sự mưu mẹo và tùy cơ ứng biến của “tướng” Xương từng được ghi vào sổ sách của bóng đá Việt Nam không chỉ qua lần vô địch quốc gia 1996 mà còn nhiều thành tích lên hạng lẫn trụ hạng.
Hãy chờ xem “tướng” Xương tung các bửu bối của mình!
NGUYỄN NGUYÊN