Tuần qua, 32 đội tuyển quốc gia bận rộn với việc công bố danh sách chính thức tham dự World Cup 2006. Thế nhưng, bên cạnh đó, có một đội tuyển được lên danh sách nhưng lại không đến Đức vào mùa hè này. Đó là danh sách 23 cầu thủ bị “lãng quên” hay còn gọi là “những kẻ lỡ tàu”. Nhìn vào danh sách này, người ta có thể thấy những cầu thủ trẻ đang lên, những cầu thủ có khả năng đánh đầu hiểm hóc, những lão tướng vẫn còn sung sức…
THỦ MÔN:
Victor Valdes: Anh là thành viên của hàng phòng thủ để lọt lưới ít nhất của La Liga và Barcelona.

Dudek: Cách đây một năm, anh là cầu thủ không thể thay thế ở tuyển Ba Lan và rất được coi trọng ở Liverpool sau trận chung kết Champions League gặp AC Milan. Nhưng mùa giải năm nay, anh không có rất ít cơ hội được chơi trong khung thành của CLB.
Marcos: Thủ môn xuất sắc thứ hai của World Cup 2002 (sau Oliver Kahn của tuyển Đức) không còn chói sáng dẫn đến việc mất chỗ trong đội hình xuất phát của Brazil.
HẬU VỆ:
Walter Samuel: Có một thời gian anh được xem là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất Serie A. Thời gian ngắn ngủi thi đấu cho Real Madrid không thành công và anh đã mất đi phần nào đẳng cấp. Mùa giải năm nay, cầu thủ Argentina này vẫn chưa tìm lại chính mình trong màu áo của Inter Milan.
Javier Zanetti: Mặc dù có kinh nghiệm nhưng anh vẫn bị ông Pekerman loại khỏi danh sách 23 tuyển thủ Argentina. Mùa bóng năm nay là năm thứ 11 anh khoác áo cho Inter Milan.
Philippe Mexes: Chơi rất tốt và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong hàng phòng thủ AS Roma ở giai đoạn 2 của mùa giải, nhưng thành công này vẫn chưa đủ giúp anh lọt vào danh sách của tuyển Pháp.
Roque Junior: Chấn thương liên tục ở mùa giải năm nay cùng với lối chơi chắc chắn của Cris ở Olympique Lyon đã khiến anh phải trả giá cho lần “lỡ tàu” này.
Bouma: Anh không được trọng dụng kể từ khi gia nhập Aston Villa từ PSV Eindhoven.
Ledley King: Từng thi đấu cho tuyển Anh ở Euro 2004, nhưng chấn thương xảy ra trước thời điểm công bố danh sách buộc anh chịu cảnh ngồi xem đội tuyển thi đấu qua màn ảnh truyền hình. Anh không được ưu ái như tiền đạo Wayne Rooney.
Demichelis: Chơi chính thức trong đội hình Bayern Munich nhưng bị lãng quên ở tuyển Argentina vì sự sáng chói của cầu thủ trẻ Mascherano.
TIỀN VỆ
Baraja: Dường như anh đã quá già so với lớp cầu thủ trẻ chơi bùng nổ ở mùa giải năm nay như Fabregas hoặc Iniesta.
Micoud: Tiền vệ xuất sắc của Bundesliga, có thành tích tốt trên đấu trường châu Âu, người thay thế lý tưởng của Zidane, nhưng…
Baptista: Tài năng, cao to, đang khoác áo cho CLB danh tiếng như Real Madrid, nhưng cuối cùng ông Parreira lại chọn Fred, người chơi thành công ở Olympique Lyon.
Davids: Anh buộc phải chấp nhận chính sách trẻ hóa của HLV Van Basten ở tuyển Hà Lan.
Seedorf: Mặc dù chơi tốt ở AC Milan, nhưng trường hợp của anh tương tự như trường hợp của Davids.
Veron: Chơi rất thành công trong đội hình Inter kể từ khi rời Manchester United, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ giúp anh cạnh tranh với lớp cầu thủ trẻ đang lên ở tuyển Argentina.
TIỀN ĐẠO:
Anelka: Ngoài Thierry Henry và David Trezeguet, anh không thể cạnh tranh vị trí với Djibril Cisse (Liverpool).
Kuranyi: Do chơi thất thường ở Schalke 04 nên anh không thể cạnh tranh với tân binh Odonkor vốn được xem là “tiền đạo nhanh nhất Bundesliga”
Morientes: Dường như anh đang bước đến giai đoạn cuối sự nghiệp trong hai năm trở lại đây và ghi rất ít bàn cho Liverpool.
Makaay: Bị chỉ trích ở Bayern Munich và thực sự không phải là cầu thủ chính thức ở tuyển Hà Lan, mọi người thường nghĩ rằng anh chỉ là kẻ thế vai cho Van Nistelrooy. Lần này, ngay cả vai trò dự bị cũng không đến với anh.
Đội hình xuất phát (4-4-2): Victor Valdes - Zanetti, Samuel, Mexes, Bouma – Davids, Seedorf, Giuly, Micoud – Makaay, Anelka.
NGUYỄN THU