Sau vòng đấu bảng, rất nhiều hãng truyền thông công bố đội hình tiêu biểu ở Brazil 2014. Khác với 4 năm trước, cơn mưa bàn thắng ở Brazil lần này mang đến vô vàn ấn tượng và ghi lại trong ký ức giới mộ điệu rất nhiều ngôi sao, chính vì thế vòng bảng sản sinh ra rất nhiều đội hình tiêu biểu khác nhau, dẫn đến những cuộc tranh cãi bất tận.
Để rộng đường dư luận, Sài Gòn Giải Phóng Thể thao xin công bố đội hình tiêu biểu của vòng bảng qua đội hình phổ biến nhất hiện thời: 4-2-3-1.
Thực tế không có nhiều tranh cãi quanh 4 vị trí, bao gồm thủ thành Mexico Guillermo Ochoa, 3 mũi nhọn tấn công Arjen Robben (Hà Lan), Lionel Messi (Argentina) và Neymar (Brazil). Đơn giản là Robben quá nổi, trong lúc Messi và Neymar đều đã ghi 4 bàn. Song có không ít người tranh luận về sự vắng mặt của chân sút Thomas Mueller (Đức) vốn cũng đã ghi 4 bàn, nhưng theo chúng tôi, Mueller hiện đang chơi vị trí tiền đạo ảo nên thật khó để cạnh tranh với Messi. Cũng có người tiến cử Juan Guillermo Cuadrado, nhưng chơi ở cánh thì chẳng ai so được với Robben và Neymar.
Vai trò của James Rodriguez trong đội hình Colombia đã được khẳng định khi anh ghi bàn trong cả 3 trận đấu bảng với Hy Lạp, Bờ Biển Ngà và Nhật Bản. Tốc độ, kỹ thuật, sự khôn ngoan và tài đánh hơi bàn thắng khiến anh nổi bật ở giữa sân.
Vị trí của Charles Aranguiz (Chilê) và Blaise Matuidi (Pháp) cũng gây nhiều tranh cãi, song họ là những cầu thủ trẻ và có xu hướng tấn công nhiều hơn.
Hậu vệ cánh Fabian Johnson (Mỹ) không bị tranh chấp nhiều, trong lúc Daley Blind (Hà Lan) hiển nhiên đã chứng thực bằng những pha kiến tạo từ tuyến sau, cũng như lối chơi công thủ toàn diện. Dù sao, vị trí của họ cũng đang bị các hậu vệ cánh Mexico đe dọa.
Ở vị trí trung vệ, lão tướng Rafael Marquez (Mexico) thật sự thuyết phục mọi người trong lúc Gary Medel (Chilê) không mấy lấn lướt so với Diego Godin, song chúng tôi thiên về Medel bởi anh chỉ mới 26 tuổi so với 31 của trung vệ Uruguay.
Nhật Tân