Lễ khai mạc World Cup 2010 sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy hai tháng nữa. Mọi người dân Nam Phi, đất nước Nam Phi, đội tuyển Nam Phi, những người hâm mộ bóng đá đang hồi hộp chờ đợi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Nước chủ nhà và đội tuyển bóng đá nước chủ nhà – Bafana đã làm gì cho thời gian chạy nước rút này?

Đội tuyển Nam Phi
- Tự tin với chiếc cúp Vô địch
Còn nhớ năm 1996, khi đội bóng Bafana đoạt chức vô địch Cúp Các Quốc Gia Châu Phi, trên mọi ngả đường trong thành phố vang dội những tiếng hò reo, cổ vũ, tiếng trống, tiếng kèn trompet, tiếng nổ của pháo hoa. Các ngả đường của đất nước đều rất đông vui. Đó chính là tinh thần yêu thể thao của người dân Nam Phi – cũng là điều đã mang lại thành công cho Bafana. Nếu như đội tuyển Nam Phi luôn luôn thi đấu với một quyết tâm chiến thắng cao độ và nhận được sự ủng hộ cực lớn của các cổ động viên nhà thì khi đó thật khó để mà biết được họ sẽ làm được những gì.
Ông Danny Jordaan, Tổng Giám đốc Điều hành Uỷ ban Tổ chức World Cup 2010 cho biết: “Anh hùng dân tộc Nelson Mandela của chúng tôi đã nói rằng, không có gì tạo nên sức lôi cuốn kỳ diệu hơn thể thao. Và đây chính là điều chúng ta đã chứng kiến tại đất nước này qua các sự kiện thể thao, từ các giải Vô địch CAN cho đến giải vô địch cricket thế giới. Nam Phi là một đất nước phát cuồng vì thể thao. Mỗi khi có các sự kiện thể thao, toàn thể chúng tôi lại cùng đoàn kết, cùng tổ chức, cùng tận hưởng và thưởng thức không khí cuồng nhiệt mà thể thao mang lại.”
Cựu cầu thủ George Weah đánh giá cao các đội tuyển Lục địa đen: “Việc giành được quyền đăng cai World Cup đã khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây không còn quá khó khăn. Đã có rất nhiều người tìm được công ăn việc làm nhờ World Cup. World Cup thật sự là đã đem niềm vui đến cho tất cả người dân nơi đây. Và bây giờ khi World Cup đã không còn xa nữa, vậy nên đã đến lúc đội tuyển Nam Phi phải làm được một điều gì đó để tặng đến cho nhũng người đã luôn ủng hộ mình chứ nhỉ - một chức vô địch chẳng hạn.”
Tổng thống Jacob Zuma của Nam Phi cũng đã không ngần ngại tuyên bố tại lễ rút thăm chia bảng đấu cho vòng chung kết World Cup hồi cuối năm ngoái rằng lục địa của ông sẽ giữ chiếc cúp vàng trong cuộc tranh tài khởi sự vào tháng 6 này tại nước ông.
- Đã trải qua nhiều đợt tập huấn
Đấu trường World Cup là một đẳng cấp hoàn toàn khác và cao hơn nhiều so với các giải đấu khác. Do vậy, Nam Phi rất cần các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và tâm lý thi đấu vững vàng. Để chuẩn bị cho đấu trường này, đội tuyển bóng đá Nam Phi đã phải trải qua đợt tập huấn tại xứ sở Samba, tại Brazil, hiện nay là tại Đức.
- Những thành viên ngôi sao
Tiền vệ đầy tài năng Steven Pienarr được xem là tài sản chiến lược trong đội hình Nam Phi lần này. Với sự vắng mặt của tiền đạo thành công nhất Benni McCarthy, trong World Cup lần này Pienarr cần có nhiều sự nỗ lực và linh hoạt hơn ở phía cánh. Steven Pienarr đã thể hiện đầy thành công trong màu áo Everton, vì thế vai trò của anh lần này trong đội tuyển Nam Phi là rất quan trọng. Bên cạnh đó hậu vệ cánh Siboniso Gaxa và tiền vệ cánh trái Tsepho Masilela cũng sẽ góp phần đưa Nam Phi đi đến bục vinh quang.
Dưới quyền của HLV Carlos Alberto Parreira - từng đưa Brazil vô địch World Cup 1994, Bafana đã có những tín hiệu tích cực trong lối chơi. Đó là sự chặt chẽ ở tuyến phòng thủ với sự chỉ đạo của hậu vệ Mokouena. Vì vậy, người hâm mộ Nam Phi có thể hy vọng đội tuyển của họ sẽ tiến bộ và gặt được nhiều thành tích trong thời gian tới.
HLV người Brazil nói, “Điều mà tôi có thể nói trong tư cách của một HLV là đội tuyển Pháp rất nguy hiểm trong các tình huống bóng chết, và chúng tôi cần phải có đối sách hợp lý. Đây là một bảng đấu khó, nhưng chúng tôi sẽ làm việc tích cực để lọt vào vòng knock-out. Nên nhớ, chúng tôi đã có kế hoạch cho World Cup lần này từ tháng 9-2006”. Carlos Alberto Parreira chia sẻ.
- Cơ sở hạ tầng đã chuẩn bị tốt
Sáu năm trước đây, khi Nam Phi được lựa chọn đăng cai giải đấu bóng đá quan trọng này, cả đất nước đã nỗ lực hết sức mình để xóa bỏ những nghi ngờ về khả năng đăng cai một sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế. Nam Phi chi tổng cộng 3.9 tỷ USD để chuẩn bị công tác tổ chức vòng chung kết World Cup 2010.
Ngày 11-3, Lễ đếm ngược tới khi World Cup đã diễn ra hoành tráng tại Nam Phi, các em nhỏ học sinh được mặc đồng phục bóng đá, và các vũ công biểu diễn trên đường phố. Những lãnh đạo hàng đầu của liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, gồm cả Chủ tịch Sepp Blatter và Tổng thư ký Jerome Valcke, khởi đầu sự kiện này bằng cách tổ chức cuộc họp báo tại thành phố Durban nhằm xóa tan nghi ngờ về việc chậm tiến độ công tác chuẩn bị cho giải đấu sẽ diễn ra từ 11-6 tới 11-7.
Lãnh đạo FIFA cũng tham quan một vòng 10 sân vận động tổ chức các trận đấu World Cup để trấn an mọi sự nghi ngại, mặc dù còn một số phần việc cần hoàn thiện nhưng tất cả các sân đều coi như đã có thể tổ chức các trận đấu.
Ông Frank Hofmann, chuyên gia an ninh Đức và là Chủ nhiệm Uỷ ban phụ trách các vấn đề nội vụ của Quốc hội Đức, sau chuyến thăm Nam Phi ngày 13-4, đã nhận xét rằng công tác chuẩn bị an ninh cho World Cup 2010 của nước chủ nhà đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an ninh. Ông Frank Hofmann cũng đánh giá cao trình độ chuyên nghiệp của lực lượng an ninh Nam Phi chuẩn bị cho World Cup 2010, đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh cho các nhân vật quan trọng.
Theo thống kê của FIFA, đã có 2,3 triệu vé xem World Cup 2010 đã được bán ra, trong đó các cổ động viên bóng đá Mỹ đặt mua nhiều nhất với 118.945 vé; người Anh mua 67.654 vé; người Đức mua 32.269 vé; riêng người dân của nước chủ nhà đã mua gần 500.000 vé.
Dù nhận được sự ủng hộ của các liên đoàn bóng đá quốc gia, của người hâm mộ, và nhiều chuyên gia... Nhưng điều quan trọng trong bóng đá là kết quả, và phải đợi đến khi quả bóng dừng lăn, chúng ta mới biết được kết quả. Liệu ngày vàng có đến với Bafana hay không!
Nguyễn Đan