Có lẽ tôi sẽ đá được”, cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Đức – tiền vệ nhạc trưởng Michael Ballack – đã thốt ra như thế hôm thứ Ba 6-6. Trong khi đó, rất nhiều cổ động viên Đức đang muốn…phát sốt với cái tin Ballack bị chấn thương bắp chân. Trận khai mạc World Cup 2006 của đội tuyển Đức với Costa Rica chỉ còn cách một vài ngày và thực sự không một CĐV Đức nào có thể an tâm trong khi Ballack và ban huấn luyện đội tuyển vừa hy vọng, vừa dè dặt.
Michael Ballack.
Ballack không tham gia buổi tập hôm thứ Hai 5-6, sau khi các tuyển thủ Đức tề tựu ở đại bản doanh của họ ở Berlin. Tất cả đều đã được về gia đình nghỉ xả hơi trong những ngày cuối tuần sau khi họ thắng Colombia 3-0 trong trận giao hữu hôm thứ Sáu.
Chính trận đấu này đã dẫn đến chấn thương của Ballack: “Tôi cảm thấy nó sau trận đấu với Colombia. Sau đó, mọi chuyện đã trở nên tệ hại hơn. Cơn đau này dai dẳng, nhưng chúng tôi sẽ khống chế nó”.
Khống chế bằng cách nào, điều đó còn tùy ở các bác sĩ. Nhưng giữa lúc này, đã có ngay một câu hỏi được đặt ra: Tại sao thủ quân đội tuyển Đức đợi đến thứ Hai mới báo tình trạng chấn thương của mình cho ban huấn luyện? Tại sao anh lại để mặc tình trạng đó suốt 2 ngày? “Michael Ballack đang hồi phục tốt, nhưng không thể theo hết khối lượng tập luyện”, đó là tất cả những gì phát ngôn viên LĐBĐ Đức Harald Stenger có thể trả lời. Các bác sĩ thì chỉ hy vọng Ballack có thể tập trở lại vào thứ Tư.
Nhìn lại những gì đã qua, ca chấn thương kỳ này là rắc rối mới nhất của Michael Ballack trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2006. Đầu tiên, có thể kể đến một lần bị…cảm lạnh khi Ballack cùng đội tuyển đến đảo Sardinia (Italia) và vì thế mà chuyện tập tành của anh không khỏi bị ảnh hưởng.
Khi đội tuyển Đức sang Geneva, Ballack bị chấn thương mắt cá chân trái và không thể tập trong 5 ngày. Trận thắng Luxembourg 7-0 của đội tuyển Đức không có mặt Ballack. Anh trở lại thi đấu ở trận hòa 2-2 với Nhật Bản và trận thắng Colombia, rồi lại bị chấn thương...
Chưa hết. Sau trận hòa Nhật Bản cách đây một tuần, Ballack bộc lộ rõ quan điểm không tán thành chiến thuật tấn công phiêu lưu của HLV Klinsmann và phản ứng đó đã tạo nên một làn sóng trong giới truyền thông Đức. Ở trận thắng Colombia, lối chơi của đội tuyển Đức được cải thiện tốt hơn.
Nói gì thì nói, tự bản thân Ballack sẽ cảm thấy anh không thể vắng mặt trong trận khai mạc World Cup 2006 trên sân nhà. Bởi vì anh đã bị treo giò trong trận chung kết World Cup 2002 với Brazil, phải ngồi ngoài chứng kiến đồng đội bị hàng tấn công Brazil vò xé từ cuối hiệp một trở đi và thủ thành Oliver Kahn phải 2 lần vào lưới nhặt bóng sau 2 pha dứt điểm của Ronaldo.
Ballack đã đóng góp quá nhiều cho đội tuyển Đức, đã ghi cho đội bóng này 31 bàn thắng trong 65 lần khoác áo và theo trợ lý HLV Joachim Loew thì “chúng tôi sẽ làm mọi chuyện để Ballack có thể sẵn sàng ra sân trong trận đấu vào đêm thứ Sáu này. Hy vọng Ballack có thể sớm trở lại tập luyện của đội bóng”.
Loew nói tiếp: “Với dạng chấn thương bắp chân như Ballack, đương nhiên là rất bất ổn. Nhưng chúng tôi lạc quan mong chờ Ballack hồi phục vì tất cả đều biết Ballack quan trọng đối với đội tuyển như thế nào. Hy vọng đây không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã từng thi đấu mà không có Ballack. Đội tuyển Đức đã được chuẩn bị kỹ. Chúng tôi có thể thay thế bất cứ vị trí nào”…
Oliver Kahn: "Đội tuyển Đức sẽ đi trọn con đường” Anh nói: “Trong tập thể này, không thể có chuyện mục tiêu cá nhân. Tôi ở đây là để đại diện cho nước Đức. Đó chính là động cơ của tôi. Tôi thực sự muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình cho đội tuyển Đức. Vì World Cup kỳ này diễn ra ở Đức, đó cũng là một sự khích lệ lớn đối với tôi”. |
Tiến Minh - Phương Lan tổng hợp