Những năm gần đây, việc trẻ em bị người lớn “chăn dắt” đi ăn xin ngày càng trở nên phổ biến ở TPHCM và một số địa phương khác. Ra đường, đến những nơi đông người (ngã tư, chợ búa, chùa chiền…), không khó để phát hiện nhiều trẻ em nhếch nhác, ốm đói, cáu bẩn… đang lăn lê vật vạ để xin tiền người qua lại. Bọn chăn dắt ở cách đó không xa, luôn theo dõi chặt chẽ hoạt động của các cháu. Hễ thấy kiếm được kha khá, chúng sẽ đến vét sạch ngay. Đổi lại, các cháu chỉ được hai bữa ăn đạm bạc trong ngày, không bị đòn roi, mắng chửi đã là may!
Mới đây, qua tố cáo của người dân, công an đã giải cứu một bé gái 9 tuổi bị “mẹ mìn” Hồ Thị Ba (tạm trú ở quận 2) chăn dắt ăn xin rất tàn tệ. Mụ “giao chỉ tiêu” cho bé mỗi ngày phải xin đủ 200.000 đồng đem về cho mụ. Nếu xin không đủ, cháu sẽ bị đánh đập, kìm kẹp đau đớn, kể cả bị dội nước sôi lên người. Thật là táng tận lương tâm! Hiện Hồ Thị Ba đã bị bắt và sắp tới mụ sẽ bị khỏi tố.
Sở dĩ tình trạng trẻ em bị chăn dắt ăn xin ngày càng phổ biến, do một số bà con chúng ta làm từ thiện không đúng cách, khiến cho lòng tốt bị lợi dụng, góp phần “vỗ béo” một số phần tử lười biếng, bất nhân. Bà con ta thấy trẻ em lang thang, rách rưới, đói khổ thì thương, luôn sẵn sàng móc túi lấy tiền cho, với mong muốn giúp cho chúng bớt khổ! Lòng thương người đặt không đúng chỗ, vô tình khuyến khích tội ác phát triển.
Để không còn những cảnh thương tâm trên, chỉ có cách duy nhất là không trực tiếp cho tiền trẻ em ăn xin, mà nên đóng góp cho các cơ sở từ thiện xã hội, để các nơi này chăm lo cho các em thật sự khó khăn, tránh kẻ xấu lợi dụng.
BIÊN HÀ