Đừng để phú quý sinh “lễ… chạy”

Đất nước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần văn hóa của người dân theo đó cũng dồi dào, sung túc, phú quý hơn. Nhưng cũng chính từ cái phú quý mà thời nay không ít người lạm dụng ý nghĩa tốt đẹp lễ nghĩa thuần túy của nó trước đây để biến nó thành “lễ… chạy” tiêu cực.

Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, có chuyện “chạy trường”, “chạy lớp”, “chạy điểm”, “chạy bằng”; trong tư pháp, có chuyện “chạy tội”, “chạy án”; trong xây dựng, có chuyện “chạy dự án”, “chạy vốn”; ở chốn công quyền, có chuyện “chạy chỗ”, “chạy chức”, “chạy ghế”, “chạy quyền”…

Những chuyện “chạy” như trên không thể và không bao giờ chỉ có bằng nước bọt, mà phải là “miếng trầu” thời nay là phong bì ngoại tệ, đất đai, biệt thự, ô tô đời mới và cả gái đẹp !!! Ai bảo rằng mình không biết chuyện ấy thì người đó thuộc dạng “không bình thường”.

Có người “nhận” mới có người “chạy”, như thế tự nhiên hình thành “cơ chế” đưa – nhận. Thế là chuyện “chạy” tự nó “nóng” lên, khiến vào thời điểm và hoàn cảnh nào cũng có nạn đưa “miếng trầu”!

Phải chăng, đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, nắm chặt tay nhau “nói không với nạn chạy trong đời sống cộng đồng và bệnh đút lót trong quan hệ xã hội” (?!). Cả nước đang hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, còn các lĩnh vực khác thì sao? Ví dụ, mở cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong công sở và bệnh thành tích trong thi đua” chẳng hạn.

Tình hình xã hội hiện nay của chúng ta đã có sự chuyển biến mới theo hướng đời sống ngày càng giàu và văn minh hơn; nhưng cũng còn quá nhiều điều nhức nhối, cần phải “nói không” với những vấn đề tiêu cực ấy. Cố gắng làm cho lễ nghĩa sinh ra từ cuộc sống sung túc của người dân luôn giữ được ý nghĩa nhân văn vốn có tốt đẹp của nó, cũng là chuyện đáng bàn lắm thay! 

MAI MỘNG TƯỞNG
(Hộp thư số 8 – Bưu điện Ngô Quyền – TP Đà Nẵng)

 

Tin cùng chuyên mục