Bị dư luận chỉ trích lối chơi, báo chí xăm xoi chiến thuật, HLV Dunga của Brazil đã “nổi đóa” trong cuộc họp báo trước trận đấu với Chile. Ông tuyên bố sẵn sàng vứt bỏ thứ mà Pele gọi là “o jogo bonito” - bóng đá đẹp - và giành những chiến thắng “xấu” để tiến sâu vào Copa America.

Tiền đạo Robinho lừa bóng trước khung thành Chile.
Brazil gặp lại Chile trong vòng tứ kết và Dunga tuyên bố chỉ tập trung vào kết quả, bất kể trận đấu sẽ được chơi như thế nào. “Những đội bóng chơi thứ bóng đá phóng khoáng chưa bao giờ đánh bại được những đối thủ có năng lực thực sự”. Dunga nói khi liên hệ tới thời còn khoác áo cầu thủ, đội tuyển Brazil mà ông làm thủ quân đã thắng World Cup 1994, bất kể lời chỉ trích của dư luận cho rằng Selecao đã phản bội lại lối chơi truyền thống ngẫu hứng và hấp dẫn của bóng đá Brazil.
“Đối với tôi, jogo bonito là năng lực giành chiến thắng. Đội bóng của tôi có phẩm chất kỹ thuật và ở thời điểm nhất định họ chơi hiệu quả, bởi vì chúng ta cần một đội hình cân bằng. Chiến thuật tốt nhất là... phòng thủ và giữ sự kềm chế thích hợp trên đối thủ, cùng lúc gây dựng những đòn tấn công sắc sảo”.
Mục tiêu của Brazil ở vòng tứ kết là mang đến cuộc trình diễn khác biệt với vòng đấu bảng, Dunga muốn kiểm soát đối thủ nhiều hơn, ghi nhiều bàn hơn và giành chiến thắng nhanh chóng hơn. Các chàng trai của Dunga đã vất vả vượt qua vòng đấu bảng và chỉ mỗi mình Robinho ghi được bàn thắng. Tiền đạo Real Madrid đã ghi tất cả 4 bàn nhưng hai trong số đó đến từ những quả phạt đền. Điều đó cho thấy trong cả 3 trận, Brazil chỉ thực sự có hai màn phối hợp hoàn hảo để mang lại bàn thắng. Quá kém cỏi và quá nhạt nhòa so với danh tiếng của đội bóng xuất sắc nhất thế giới và cũng mang trên mình trọng trách bảo vệ ngôi vô địch.
Báo chí Brazil mấy ngày qua vẫn không ngớt ca ngợi Robinho như kẻ cứu rỗi cho Selecao và thậm chí xem anh là “cầu thủ Brazil duy nhất” trong đội hình của Dunga. Nhà cầm quân trẻ này đáp lại: “Robinho là một cầu thủ xuất chúng, nhưng cậu ta không thể tự mình làm mọi thứ. Cậu ta cần sự hỗ trợ của đồng đội. Đội bóng đang cải tiến từng bước và tôi tin tưởng chúng tôi sẽ chứng tỏ được giá trị của mình”.
Bản thân Robinho thổ lộ: “Mỗi người đều cố chơi hết sức mình, nhưng chúng tôi còn phải chơi tốt hơn nữa”. Robinho đang sở hữu 4 bàn thắng sau 3 trận và nhiều triển vọng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới Copa America, sánh vai cùng những huyền thoại của Brazil như: Pele, Ronaldo và Adriano. Năm 1959, Vua bóng đá Pele đoạt ngôi vua phá lưới Copa với 8 bàn thắng; năm 1997, “người ngoài hành tinh” Ronaldo ghi được 7 bàn còn “Hoàng đế” Adriano năm 2004 cũng lặp lại thành tích đó. Nếu Robinho thắng giải lần này, anh chắc chắn sẽ tìm thấy cho mình một biệt danh - “kẻ cứu rỗi” chẳng hạn!
TIẾN TRUNG