
Có lẽ chỉ những khi đứng trước bệnh tật người ta mới ý thức rõ cái quý nhất của con người là sức khỏe. Có những người đành gác lại bao nhiêu ước mơ, dự định, vì vướng phải căn bệnh ngặt nghèo mà không có tiền chạy chữa. Họ muốn được lao động, được làm điều gì đó có ích nhưng đành bất lực trước số phận nghiệt ngã. Thế nhưng ngay trong những lúc cận kề cái chết, họ bỗng được cứu sống nhờ những tấm lòng nhân ái. Và họ đã tự hứa sẽ sống thật tốt để trả ơn cuộc đời...
Con nhà nghèo, hàng ngày phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống nhưng em Lê Thành Thọ, ở Nha Trang, Khánh Hòa vẫn nuôi một ý định sẽ cố gắng học tập để sau này có một việc làm ổn định để lo cho gia đình. Nhưng thật bất hạnh, em lại bị vướng căn bệnh ung thư vòm hầu.

Những ngày nằm điều trị ở Bệnh viện Ung bướu thành phố là những chuỗi ngày em phải đấu tranh với bệnh tật, giành giật lại mạng sống từ bàn tay tử thần, cũng là những chuỗi ngày ba má em phải đi xin bà con hàng xóm từng đồng để có tiền chữa bệnh cho em. May thay, hoàn cảnh của em được giới thiệu lên Báo SGGP và em đã nhận được sự chia sẻ từ những bạn đọc hảo tâm, giúp em có tiền chữa bệnh.
Được bạn đọc góp tặng số tiền hơn 15 triệu đồng, em đã xúc động viết thư cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc hảo tâm của báo: “Con rất xúc động khi có được số tiền mà nhà báo đã gửi cho con. Ba má con mừng vô cùng, không biết nói làm sao cho hết cái tình mà mọi người đã ưu ái dành cho con. Bệnh mà không có tiền chữa chạy, nhiều khi con thấy tủi thân vô cùng… May mà có người thương tình chỉ cho con gặp được tờ báo nên hoàn cảnh của con được các cô bác hảo tâm biết đến. Con hứa sẽ để dành tiền uống thuốc và chữa cho hết bệnh để có cuộc sống bình thường như bao người khác, để không phụ lòng những người đã giúp cho con”.
Trường hợp của anh Mai Văn Vương ở xã Thạch Trung, Hà Tĩnh cũng có hoàn cảnh thương tâm. Gia đình anh rất khó khăn, anh là lao động chính trong gia đình nuôi vợ bệnh tật, 4 đứa con đang độ tuổi ăn học và người mẹ già yếu ngoài 80 tuổi. Hằng ngày anh phải lên rừng chặt cây dộc bán kiến tiền đong gạo, nhưng không may rơi từ độ cao 15m bị chấn thương cột sống, rồi bị liệt 10 năm nay. Gia đình anh rơi vào cảnh bế tắc khi mất đi trụ cột gia đình, nhưng nhờ sự động viên chia sẻ của bạn đọc hảo tâm, gia đình anh đã vượt qua cơn khó khăn và dần dần hồi phục.
Trong thư cảm ơn gởi đến Báo SGGP, anh tâm sự: “Cầm số tiền 7,8 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP gửi tặng, tôi vô cùng sung sướng. Gia đình chúng tôi nhờ đó mà vượt qua được cảnh khó khăn, cùng cực. Vợ chồng chúng tôi cảm tạ tấm lòng bác ái của các bạn đọc giúp tôi có điều kiện chữa bệnh, 4 đứa con có thể tiếp tục đến trường”.
Cách nay 3 năm, chị Nguyễn Thị Hà tìm đến Báo SGGP với cái bụng to như người mang thai gần đến ngày sinh. Chị cho biết chị đang mang trong mình khối u mà không có tiền chữa trị. Chị đã bán tất cả tài sản quý giá và cả ngôi nhà mình đang sống nhưng bệnh tình chưa thuyên giảm. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo SGGP, chị có tiền mổ lấy khối u 18kg và sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn.
Gặp chị trong lần chị đến Báo SGGP gởi thư cảm ơn, chúng tôi không nhận ra chị. Bây giờ chị hoàn toàn khỏe mạnh và trẻ hơn so với hồi còn bệnh. Chị nói: “Vợ chồng tôi rất biết ơn những tấm lòng vàng đã giúp tôi vượt qua nỗi bất hạnh này. Sau khi hết bệnh, tôi sẽ làm nhiều việc thiện để giúp những người có hoàn cảnh giống như tôi”.
Như để minh chứng lời nói của mình, chị đưa cho tôi một lá đơn xin giúp đỡ của một phụ nữ nghèo bị co rút tay chân không có tiền chữa trị. Trong lúc nhóm từ thiện của chị đi về Vĩnh Long cứu trợ cho đồng bào nghèo, chị gặp hoàn cảnh này và chị hướng dẫn cho họ làm đơn rồi chị đi xin giúp cho họ. Chị nói: “Có sống trong hoàn cảnh khó khăn mới thấy thương người nghèo khổ như mình, nên sau khi hết bệnh tôi đã cố gắng làm hết khả năng của mình để giúp cho những người như mình có điều kiện chữa bệnh”…
HỒNG NHUNG