

Ngã ba Đại Cương là lối đi duy nhất từ QL1A vào Đại học Quốc gia TPHCM và Khu học xá đại học Thủ Đức (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Thế nhưng nhiều người rất ngại vào đây vì đường sá quá tệ.
Dù trời không mưa nhưng ngay ngã ba là một cái “ao” rất lớn choán hết mặt đường (ảnh), lối đi chỉ còn khoảng 1m nên các xe cùng chạy dồn về đây khiến nạn va quẹt ce thường xuyên xảy ra.
Cách đó chừng vài trăm mét, lối đi vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng lầy lội không kém. Lớp nhựa đường đã bị bong tróc, mỗi khi mưa là nước ứ đọng làm mặt đường nhầy nhụa bùn đất. Thêm vào đó nhiều hộ lấn chiếm lòng đường họp chợ làm con đường càng trở nên nhếch nhác và mất vệ sinh. Khổ vì đường sá lầy lội, sinh viên học tại các trường ở đây đã nhiều lần “kêu cứu” nhưng không thấy hồi âm.
Q.P