* Nga tuyên bố trục xuất 4 nhà ngoại giao Anh
Căng thẳng Nga-Anh sau khi Anh trục xuất 4 nhân viên ngoại giao Nga càng tăng thêm khi EU lên tiếng ủng hộ Anh. Chủ tịch luân phiên EU Bồ Đào Nha ngày 19-7 cho biết EU bày tỏ thất vọng với việc Nga không hợp tác với Anh trong tiến trình dẫn độ Andrei Lugovoi, người mà Anh cho là đã giết cựu điệp viên Alexander Litvinenko.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất 4 nhà ngoại giao Anh. Trả lời phỏng vấn BBC, đại sứ Nga tại Anh Yury Fedotov một lần nữa khẳng định cáo buộc của Anh cho rằng Chính phủ Nga đứng đằng sau cái chết của Litvinenko là “lố bịch” đồng thời thêm rằng hiến pháp Nga không cho phép dẫn độ công dân Nga ra nước ngoài.
Về âm mưu ám sát tỷ phú người Nga Boris Berezovsky mà báo chí Anh loan tin, ông Fedotov cho rằng cáo buộc này là “ngớ ngẩn”. Trước đó, tờ “The Telegraph”” của Anh cho biết một “sát thủ” đã lên kế hoạch giết ông Berezovsky tại khách sạn Hilton ở Luân Đôn khi ông đến đây tham dự một hội nghị, nhưng âm mưu này đã bị cảnh sát phát giác và “kẻ mưu sát” đã bị bắt giữ.
Trong một cuộc họp báo, ông Boris Berezovsky cho rằng “kẻ mưu sát” là người của điện Kremli đã bị trục xuất khỏi Anh. Ông Berezovsky cũng cho biết ông sẵn sàng ra tòa theo cáo buộc tham nhũng từ tòa án Nga nhưng với điều kiện là phiên tòa diễn ra tại nước thứ ba và cùng đứng trong phiên tòa này là Andrei Lugovoi.
Cùng ngày, Tư lệnh không quân Nga cũng đã bác bỏ cáo buộc của Anh cho là 2 chiếc máy bay ném bom Tu-95 của Nga đã vi phạm không phận Anh.
H.Q. (Theo Novosti, BBC)