Một mùa hè nữa đã trôi qua, tôi trở lại trường chuẩn bị năm học mới trong niềm phấn khởi. Hòa vào không khí vui tươi cùng đám bạn, bước vào sân trường tôi không khỏi choáng ngợp trước biển sách lớn trước mắt và không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Cậu bạn cười bảo rằng: “Không chỉ năm nay đâu mà đây là thông lệ hằng năm của Công ty Fahasa đấy”.
Tại đây, sách được trưng bày và bán với quy mô lớn, nhiều đầu sách mới thuộc nhiều chuyên ngành, thể loại phong phú như: sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo, từ điển thuộc nhiều lĩnh vực… làm mê hoặc lòng tôi, đặc biệt là những kệ sách ngoại ngữ với số lượng phong phú của nhiều tập đoàn xuất bản nổi tiếng nước ngoài như: Cambridge, MacMillan, McGrawhill, Thomson, John Wiley, Elsevier, Tập đoàn Taylor Francis, Tập đoàn APD… và nhiều gian hàng sách tổng hợp, sách độc quyền của Fahasa được bán với giá mềm, một số sách ngoại văn bán với giá Việt Nam rất phù hợp với túi tiền của sinh viên.
Ngoài mặt hàng chủ lực là sách, trên kệ của Fahasa còn có rất nhiều mặt hàng văn phòng phẩm như tập, bút viết, agenda… chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng ngày càng trở nên thân quen với giới sinh viên chúng tôi.
Đến đây, tôi không những được đọc sách, được thưởng thức những đầu sách hay, mà còn có thể sở hữu được một số cuốn sách mơ ước bởi chúng tôi nhận được nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt từ Công ty Fahasa: chiết khấu 10% giá bìa đối với những mặt hàng sách mới, chiết khấu 20%-80% giá bìa dành cho gian hàng sách giảm giá. Tôi không khỏi bất ngờ và hạnh phúc khi đến quầy sách giá đặt biệt bởi chỉ cần khoảng vài ngàn đồng là có thể mua được một cuốn sách văn học, thường thức gia đình, khoa học… Chúng tôi còn có thêm niềm vui khi có cơ hội sở hữu nhiều phần quà hấp dẫn qua việc rút thăm trúng thưởng mỗi ngày cùng với rất nhiều món quà lưu niệm khi mua hàng với hóa đơn 50.000 đồng.
Được biết Fahasa tổ chức hội sách này không chỉ ở trường tôi, mà sẽ lần lượt tổ chức “Hội sách mùa khai trường” tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc như Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh, An Giang… diễn ra trong tháng 10 và tháng 11-2007.
Tôi còn được biết ngoài việc tổ chức hội sách mùa khai trường tại các trường đại học, năm nay ở những vùng quê, các xã nghèo thuộc nhiều tỉnh như: An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, TPHCM, Biên Hòa, Đồng Nai, Thuận An, Bình Dương, Phan Thiết, Bình Thuận, Tuy Hòa, Phú Yên, Quy Nhơn, Bình Định, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Quảng Nam… Sách của Fahasa đã hòa nhập được với không khí náo nức mùa khai trường, tạo dấu ấn khó phai trong lòng các bạn trẻ vùng xa qua hình ảnh “Chiếc xe văn hóa của cả nước” - Xe sách Fahasa.
Công ty Fahasa với Hội sách mùa khai trường đã tạo được điều kiện cho tôi bớt đi được phần nào những lo toan sách vở, đem lại niềm hạnh phúc và ý nghĩa thiết thực cho sinh viên. Sự kiện này đã trở nên thân quen và trở thành niềm háo hức mong đợi của những sinh viên ham mê đọc sách, đồng thời mang lại niềm vui và tạo điều kiện để các thầy cô giáo bổ sung nguồn tài liệu cần thiết cho công tác giảng dạy và học tập cũng như bổ sung nguồn tài liệu chuyên ngành thêm phong phú cho thư viện nhà trường.
Cám ơn “Fahasa - Hội sách mùa khai trường” đã mang đến cho giới sinh viên chúng tôi những “nguồn tri thức vô tận”, “Còn độc giả, còn học sinh - sinh viên, còn Fahasa, còn những Hội sách mùa khai trường”. Phải chăng vì điều giản dị ấy mà Fahasa luôn gắn bó với nhiều trường đại học để đem đến những nguồn tri thức cho thế hệ tương lai.
Võ Thị Ánh
* Đồng hành với việc tổ chức Hội sách mùa khai trường Fahasa còn khai trương thêm hai nhà sách mới tại khu vực miền Trung. |