Figo:" Nếu không ở lại Inter, tôi sẽ giải nghệ"

Figo:" Nếu không ở lại Inter, tôi sẽ giải nghệ" ảnh 1

 Luis Figo (trái, Inter) tranh bóng với thế hệ đàn em Miguel Veloso (Sporting Lisbon).

Thật lạ lùng khi tương lai của lão tướng Luis Figo đến giờ vẫn chưa rõ ràng. Anh tưởng đã sang Al-Ittihad hồi tháng Giêng nhưng rồi lại đá đến hết mùa. Ai cũng nghĩ anh sẽ chuyến đến Ả rập Saudi, nhưng cuối cùng bản hợp đồng “dưỡng già” với CLB châu Á đó giờ lại không thành. Mới đây, Luis Figo tiết lộ là anh đang phân vân giữa việc liệu có nên tiếp tục chơi bóng cho Inter hay hoàn toàn chia tay bóng đá.

Tiền vệ lão làng người Bồ Đào Nha tự cho mình thời hạn 2 tuần để quyết định tương lai, nhưng một trong những điều anh quả quyết là “hoặc là tôi ở lại Milan hoặc là tôi rời khỏi bóng đá”.

Chọn lựa sang chơi cho quốc gia châu Á đã trở thành quá khứ khi bản hợp đồng anh ký với Al-Ittihad hồi tháng Giêng gặp rất nhiều rắc rối, trở ngại và bây giờ là bế tắc. Giới thạo tin cho rằng Figo đã sai lầm bởi tờ giấy mà anh ký không phải là một bản hợp đồng (hoặc chí ít cũng là bản tiền hợp đồng) mà có lẽ chỉ là biên bản… ghi nhận lời hứa. Không có lý do cụ thể khiến Figo không thể sang Ả rập Saudi mà vấn đề chỉ là các ông bầu Al-Ittihad không còn mặn mà với anh nữa. Có lẽ vì Al-Ittihad chỉ cần đến Figo trong nửa mùa giải để tranh chấp ngôi vô địch quốc gia, bây giờ, họ đã đăng quang Ả rập Saudi nên… không cần đến nữa.

Figo tiết lộ: “Ban đầu, tôi nghĩ là mình sẽ chơi vài tháng trong bóng đá Ả rập, nhưng rồi họ lại không giữ lời hứa. Thay vào đó, Nerazzurri đang muốn cuốn tôi vào một màn trình diễn vĩ đại. Cách biểu lộ cảm xúc của các cổ động viên Inter dành cho tôi trong ngày cuối mùa khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tôi hiểu là có rất nhiều người ở Italia quan tâm đến mình. Tôi biết là mình đã chọn đúng CLB, và nếu tôi quyết định tiếp tục chơi bóng, thì chỉ có thể chơi ở Milan mà thôi, tôi cảm thấy mình rất được tôn trọng ở thành phố này”.

Figo đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch thành công của Inter, giúp đội phá vỡ hàng loạt kỷ lục Serie A và châu Âu, đó là lý do Chủ tịch Massimo Noratti không ngần ngại tỏ ý muốn giữ anh lại San Siro ít nhất là một mùa bóng nữa. Figo nói trong một lễ hội từ thiện ở Lisbon: “Tôi sẽ dành tuần này và cả tuần tới để suy nghĩ mọi ngóc ngách của hoàn cảnh. Tôi muốn biết liệu mình có còn muốn chơi ở trình độ đỉnh cao hoặc là đã đến lúc mình phải dừng lại. Chúng tôi sẽ xem xét mọi chuyện”.

Có nguồn tin cho rằng Figo sẽ theo chân người bạn thân Manuel Rui Costa trở lại chơi mùa bóng cuối cùng ở quê nhà Bồ Đào Nha, nhưng cựu ngôi sao của Sporting Lisbon đã loại bỏ trường hợp đó: “Tâm trí tôi chẳng bao giờ rời xa CLB này, nhưng tôi không thể trở lại Sporting.

Trong quá khứ, chuyện trở lại luôn không hiện thực bởi vì tôi đã gắn kết với nhiều CLB hải ngoại và Sporting thì chẳng bao giờ đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc cho tôi”. Vấn đề là Sporting luôn sản sinh những ngôi sao mới để bán sang Anh hoặc Ý, họ không có đủ tiền để trang trải mức lương của Figo cho dù đó chỉ là mức lương hưu… của một người hùng thời xa xưa.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục