Gala Nghĩa tình Trường Sơn - Tri ân nguồn cội

Vào 20 giờ ngày 10-11 tại Nhà hát Bến Thành, quận 1, TPHCM, Báo SGGP sẽ tổ chức Gala tổng kết chương trình Nghĩa tình Trường Sơn. Các nghệ sĩ tham gia trong chương trình đã chia sẻ tình cảm và niềm hạnh phúc khi được góp sức trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này.
Gala Nghĩa tình Trường Sơn - Tri ân nguồn cội

Vào 20 giờ ngày 10-11 tại Nhà hát Bến Thành, quận 1, TPHCM, Báo SGGP sẽ tổ chức Gala tổng kết chương trình Nghĩa tình Trường Sơn. Các nghệ sĩ tham gia trong chương trình đã chia sẻ tình cảm và niềm hạnh phúc khi được góp sức trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này.

  • NSƯT Thanh Thúy: Chương trình nghệ thuật mang đậm tính nhân văn

Tôi rất vui vì đây là lần thứ hai được tham gia chương trình Nghĩa tình Trường Sơn - một chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do dân tộc. Có thể thấy sức lan tỏa của chương trình về mặt ý nghĩa xã hội - chính trị rất lớn. Không chỉ thế, chương trình còn mang giá trị nghệ thuật cao, là dịp để những bài hát - tác phẩm âm nhạc đã đi sâu vào lòng công chúng nhiều thế hệ tiếp tục được tuyên truyền rộng khắp. Từng bài hát truyền thống cách mạng, ngợi ca tình yêu quê hương được trình diễn trong chương trình luôn toát lên vẻ đẹp rất riêng, giúp khán giả hình dung và cảm nhận được từng giai đoạn lịch sử đấu tranh hào hùng của toàn dân tộc.

Trong chương trình, tôi sẽ trình bày bài hát Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao - một tác phẩm âm nhạc truyền thống được nhạc sĩ Nguyễn Đức - Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, phối khí lại, mang hơi hướng hiện đại, phù hợp với người nghe nhạc thời đại mới, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn tinh thần, tình cảm và cái chất rất riêng của những bài hát cách mạng hào hùng. Bên cạnh đó, với vai trò Đoàn phó Đoàn Văn công Quân khu 7, tôi cũng phụ trách và hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ của đoàn dàn dựng thật trang trọng và hoành tráng bài hát mở màn chương trình Noi gương anh cả toàn quân của nhạc sĩ Đào Sơn - một tác phẩm chất chứa những nỗi niềm thành kính, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Từ trái sang: NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Vi Hoa và ca sĩ Huỳnh Lợi.

Từ trái sang: NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Vi Hoa và ca sĩ Huỳnh Lợi.

  • NSƯT Vi Hoa: Hát tặng những chiến sĩ anh dũng hy sinh

25 năm mang quân hàm trên vai, tôi tự hào là người chiến sĩ - ca sĩ của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, thực hiện nhiệm vụ đem lời ca tiếng hát phục vụ các chiến sĩ, người dân nơi biên giới, hải đảo xa xôi. Tôi rất vui và hạnh phúc khi tham gia chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, một chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa đối với nhiều thế hệ. Trong chương trình, tôi sẽ biểu diễn ca khúc Thăm bến phà xưa của tác giả Vạn Xuân (Trần Văn Chường) - một sáng tác có ý nghĩa sâu sắc đối với vùng đất Quảng Bình, mảnh đất chất chứa rất nhiều đau thương với nhiều kỷ niệm khôn nguôi. Qua ca khúc này, tôi muốn được bày tỏ tình cảm của mình dành tặng những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập tự do cho đất nước, đồng thời cũng mong mỏi cuộc sống sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, rạng rỡ hơn trên khắp nẻo đường đất nước.

  • Ca sĩ Huỳnh Lợi: Vinh dự khi tham gia chương trình

Được mời tham gia chương trình Gala Nghĩa tình Trường Sơn là vinh dự lớn đối với tôi. Đây cũng là dịp để tôi được thể hiện tấm lòng, tình cảm, sự tri ân của mình đối với các bậc tiền bối đã hy sinh quên mình vì độc lập, tự do và cuộc sống hạnh phúc của toàn dân tộc.

Trong chương trình, tôi sẽ thể hiện ca khúc cũng là chủ đề của chương trình Nghĩa tình Trường Sơn. Thể hiện ca khúc là một sự thử thách đối với tôi, nhưng cũng thật may mắn vì trong tháng tám vừa qua, tôi được cùng tham gia trong chuyến về nguồn với Ban Tuyên giáo TPHCM. Mỗi điểm đến của Trường Sơn đều để lại nhiều cảm xúc dâng trào trong tôi như Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường chín, dòng sông Thạch Hãn… Đặc biệt, tại Nghĩa trang Trường Sơn, trong đêm dâng hương và thắp nến tưởng niệm, rất nhiều cảm xúc đã ùa về, khiến bao người trong đoàn bùi ngùi, nghẹn ngào xúc cảm và tràn ngập lòng tự hào về các anh - những chiến sĩ đã vì nước quên thân, quên cả tuổi xuân tươi trẻ. Từ chuyến đi về nguồn, tôi đã tự nhủ lòng mình, phải sống sao cho xứng đáng hơn nữa với những gì các anh đã giành lại cho Tổ quốc hôm nay. Đó cũng là hành trang quý giá của tôi, giúp tôi hiểu rõ và thấm đẫm hơn những cảm xúc tinh tế trong từng sáng tác âm nhạc truyền thống cách mạng, để khi thể hiện, trình diễn, tôi có thể chuyển tải hết tâm ý của từng tác phẩm đến khán giả.

Đêm Gala Nghĩa tình Trường Sơn được đầu tư, dàn dựng công phu với các nội dung: Tri ân các doanh nghiệp, mạnh thường quân và những đơn vị đồng hành cùng chương trình Nghĩa Tình Trường Sơn trong suốt những năm qua; giao lưu với những đơn vị đã sát cánh cùng chương trình và phần biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ. Tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này có NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Vi Hoa, ca sĩ Huỳnh Lợi, Đoàn văn công Quân khu 7, nhóm múa Mây trắng… Chương trình do Báo SGGP và Bộ Tư lệnh Biên phòng, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, VietinBank, Vietcombank phối hợp tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam lúc 20 giờ ngày 10-11, truyền sóng trên kênh truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPTV) và một số Đài PT-TH các tỉnh dọc Trường Sơn.

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục