Giá nón bảo hiểm… cần rẻ hơn

Đầu tháng 8-2006 vừa qua, chuẩn bị cho con vào lớp 1, vợ chồng tôi đã quyết định mua cho cháu một chiếc nón bảo hiểm để đưa đón cháu đi học cho an toàn.

Cửa hàng nón đầu tiên mà chúng tôi ghé đến là “Thu sport” trên đường Phạm Hồng Thái. Ở đây có đủ loại nón bảo hiểm rất đẹp… vợ chồng tôi và cả cháu rất thích. Thế nhưng, hỏi đến giá cả thì… hỡi ơi… cái rẻ nhất cũng khoảng 150.000 đồng/chiếc cho trẻ em và khoảng 200.000 đồng/chiếc cho người lớn. Thấy không đủ khả năng mua, vợ chồng tôi quyết định tìm một tiệm nón khác nhỏ hơn với hy vọng giá cũng… nhỏ hơn.

Tại một tiệm bán đồ thể thao kiêm bán nón nho nhỏ trên đường Huyền Trân Công Chúa, niềm hy vọng của vợ chồng tôi cũng chẳng thể thành hiện thực. Giá một chiếc nón bảo hiểm ở đây cũng khoảng 150.000-200.000 đồng/chiếc, thậm chí có chiếc giá bán tới 400.000-500.000 đồng. Tất nhiên, vì sự an toàn cho cu cậu bé bỏng của mình, cuối cùng chúng tôi cũng “bấm bụng” mua cho cháu một chiếc nón bảo hiểm với giá 150.000 đồng/chiếc.

Tôi đã đem việc này kể cho một số bạn bè của mình. Thật bất ngờ, những người bạn của chúng tôi-những ông bố, bà mẹ đang có một “cục cưng” như chúng tôi - đều có tâm sự : “Nón bảo hiểm rất cần khi đi xe gắn máy 2 bánh, nhất là cho các cháu, thế nhưng giá nón đắt quá, vượt khả năng mua của nhiều gia đình”. Thống nhất được với nhau như vậy, cả bọn quyết định cử tôi làm đại diện viết bài này với mong muốn “nói” cho chính quyền biết: “Phần lớn người dân đã hiểu được lợi ích của việc đội nón bảo hiểm nhưng không có khả năng mua. Do vậy, nên chăng nhà nước có các chính sách miễn giảm thuế cho các nhà sản xuất nón bảo hiểm để họ có thể sản xuất ra những chiếc nón bền đẹp và giá cả phải chăng để đông đảo mọi người có thể mua được”. Một ý kiến nhỏ, rất mong được ngành chức năng lắng nghe.

Hoàng Nam
(Căn cứ 26 Gò Vấp TPHCM)

Tin cùng chuyên mục