

Sáng 16-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên đã diễn ra buổi giao lưu giữa cựu cán bộ Thành Đoàn TPHCM thời kỳ kháng chiến chống Mỹ với hàng ngàn đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Các cựu cán bộ Thành Đoàn đã kể lại những kỷ niệm sâu sắc, đáng nhớ trong quá trình tham gia chiến dịch Mậu Thân, trong đó có những câu chuyện xúc động về những chiến sĩ của lực lượng vũ trang Thành Đoàn. Bà Trương Mỹ Lệ (ảnh trái) - nguyên Phó Văn phòng Thành Đoàn đã không giấu được những giọt nước mắt khi nhớ lại kỷ niệm về nữ liệt sĩ giao liên Phạm Thị Thu Vân - một nữ sinh 17 tuổi của Trường Lê Văn Duyệt lấy thân mình đỡ đạn để cứu sống một đồng đội trẻ tuổi khi đang thực hiện nhiệm vụ dẫn một tiểu đoàn quân chủ lực chuẩn bị vào nội thành.
Ông Trần Thiện Tứ – nguyên Trưởng đoàn văn nghệ của Tổng hội Học sinh, sinh viên (HS-SV) Sài Gòn xúc động nhớ lại tiếng trống hào hùng trong đêm văn nghệ tết Quang Trung tổ chức vào ngày 26-1-1968, đã quy tụ hàng ngàn HS-SV TP nhằm tập hợp lực lượng quần chúng chuẩn bị nổi dậy trong Tết Mậu Thân. Tại buổi giao lưu, hàng ngàn bạn trẻ TP được hòa mình vào cảm xúc thiêng liêng, hào hùng của các thế hệ đi trước.
H. Hoa