-
Khủng khiếp!
Hai nhạc sĩ nói chuyện với nhau:
- Ông biết gì chưa? Nhạc sĩ Z chuẩn bị sang châu Phi biểu diễn từ thiện để giúp đỡ nạn nhân bị đói đó.
- Ông ta làm thế thì tốt. Cứ để mọi người thấy rằng trên đời này còn có nhiều thứ khủng khiếp hơn nạn đói!
-
Nhiều..
Bệnh nhân bước vào phòng khám, hai tay run run:
- Chắc ông uống nhiều lắm? - bác sĩ ái ngại hỏi.
- Không, tôi rót ra ngoài nhiều hơn.
-
Sống sót?
Sau bữa tiệc, hai cô gà mái gặp nhau trên bãi cỏ. Cô này hỏi cô kia với vẻ quan tâm:
- Ồ, trông cô có vẻ không khỏe! Cô bị bệnh hay sao mà trông gầy thế?
- Không phải vậy đâu, tôi vừa trải qua đợt ăn kiêng dài ngày. Bởi vì tôi còn muốn sống sót qua bữa tiệc này!
-
Chúc ngủ ngon
Trước khi rút xương sườn của Adam để làm cho anh ta một người đàn bà, Thượng đế đã đánh thuốc mê cho Adam rồi thở dài:
- Tội nghiệp con của ta. Đây là lần cuối cùng con được ngủ yên.
S.K (st)