Gudjohnsen: “Tôi hãnh diện khoác áo Barca và tuyển Iceland”

Là nhân tố quan trọng trong chiến thắng đầu tay của Barcelona trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch La Liga, Eidur Gudjohnsen đã chứng tỏ được sự hòa nhập tốt của mình nơi CLB mới. Thật khá lý thú là tại vòng đấu bảng Champions League 2006-2007 tới đây, tiền đạo người Iceland sẽ có dịp đối đầu với các đồng đội trong đội bóng cũ của mình khi Chelsea và Barca rơi vào cùng một bảng đấu.

Ngoài những hoài bão muốn thực hiện với Barca, Gudjohnsen cho biết anh rất hãnh diện được khoác áo tuyển Iceland.

Gudjohnsen: “Tôi hãnh diện khoác áo Barca và tuyển Iceland” ảnh 1
Tiền đạo Gudjohnsen (9) trong màu áo tuyển Iceland.

- Lá thăm may rủi đã đưa Barca và đội  bóng cũ của anh Chelsea vào chung một bảng. Cảm nghĩ của anh về điều đó?

- Tôi rất vui khi biết rằng chúng tôi sẽ đối đầu với họ. Tôi biết rằng sẽ có một chút lạ lẫm khi quay trở về đó bởi tôi đã ở Stamford Bridge trong một thời gian dài.

- Trước đây tại Chelsea, các anh đã chuẩn bị như thế nào mỗi khi gặp Barca?

- Chúng tôi luôn nghiên cứu các trận đấu của Barca về điểm mạnh và làm thế nào để ngăn chặn họ. Thường thì Chelsea có những cuộc thảo luận và đề ra chiến thuật hợp lý trong quá trình tập luyện.

- Ở bảng đấu đó còn có Werder Bremen và Levski Sofia. Anh đánh giá thế nào về họ?

- Điều quan trọng là vượt qua vòng loại và kết thúc ở vị trí nhất bảng. Tất nhiên, ở đây không chỉ là trận đấu với Chelsea. Do đó, Barca cần phải thi đấu tốt cả ở những trận đấu với Werder và Levski. 

- Sau những gì xảy ra ở Monaco (thất bại trước Sevilla trong trận Siêu cúp châu Âu), chiến thắng tại Celta Vigo là một nguồn động viên lớn cho đội?

- Chắc chắn rồi. Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng sau trận đấu ở Monaco và không dễ dàng gì để tiêu hóa nổi thất bại đó. Cách tốt nhất để quên đi chính là giành chiến thắng ở trận tiếp theo và chúng tôi đã có 3 điểm quan trọng ở Vigo. Điều đó đã mang lại niềm tin cho đội.

- Anh là người ghi bàn thắng quyết định. Anh có nghĩ rằng bàn thắng lại đến nhanh với anh trong màu áo Barca như thế không?

- Tôi luôn có gắng hết mình và nếu bạn ghi được bàn thắng, đó là một điều tốt đẹp với một tiền đạo. Nhưng điều làm tôi thấy vui hơn là mang về cho đội bóng trọn 3 điểm. Như tôi đã nói, chiến thắng đã giúp cho chúng tôi tự tin và chúng tôi đang hướng đến trận đấu tiếp theo.

- Trong những trận đấu vừa qua, anh chơi ở vị trí tiền vệ như anh đã từng đá ở Chelsea. Anh cảm thấy mình thích hợp ở vị trí nào nhất?

- Đó không phải là vấn đề lớn. Bởi tôi có thể chơi ở bất cứ vị trí nào mà HLV Rijkaard yêu cầu vì như thế, sẽ giúp cho tôi hoàn thiện hơn.

- Anh đã hòa nhập vào đội bóng như thế nào?

- Trong quá trình hòa nhập vào đội, tất cả các cầu thủ đều giúp đỡ rất nhiều. Với chiến thuật, tôi đang cố gắng hòa nhập nhưng cũng cần phải có thời gian.

- Hiện tại, anh đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Anh đánh giá thế nào về cơ hội của Iceland lại vòng loại Euro 2008?

- Thật không dễ dàng chút nào cho đội tuyển quốc gia, chúng tôi khi rơi vào một bảng đấu khó khăn với sự có mặt của Thuỵ Điển, Đan Mạch và Tây Ban Nha. Chúng tôi chỉ biết nỗ lực hết sức mình. Mục tiêu của chúng tôi là đưa đội tuyển xếp thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng FIFA so với vị trí 106 hiện tại. Bình thường, chúng tôi xếp ở vị trí từ 60- đến 70. Nếu chúng tôi cố gắng hết mình và có sự tự tin thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Dẫu sao, cũng sẽ rất khó khăn cho chúng tôi.

- Anh thường chơi cho những đội bóng lớn trong khi đội tuyển quốc gia của anh lại có những mục tiêu khác. Anh có nghĩ rằng, cần phải có một sự thay đổi trong nhận thức?

- Vâng, hoàn toàn khác nhau. Nhưng tôi luôn nhận thức nơi mình xuất phát và đối với tôi, chơi cho Iceland luôn là một vinh dự lớn. Tôi là đội trưởng mà mọi người trông đợi tôi quay trở về. Chúng tôi phải cống hiến hết khả năng của mình để mang lại niềm vui cho người dân Iceland. Tất nhiên, cần có sự thay đổi bởi trước đây ở Chelsea và bây giờ là Barca, tôi luôn giành chiến thắng với thứ bóng đá tấn công. Nhưng với Iceland, điều đó là không thể.

P.N.K

Tin cùng chuyên mục