Gửi về miền Nam

“Miền Nam cố lên!...”

Nắng vẫn ấm như lời động viên ngày giãn cách

Bao sắc áo đi vào tâm dịch

Bao con người đối mặt tử thần

Sinh viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Sinh viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Đêm nối đêm không ngủ

Ngày tiếp ngày kiên cường

Những bữa ăn vội vã

Những nỗi niềm gói lại riêng mình

Đường dây bỏng bao cuộc gọi nhớ nhà

Những đôi mắt quầng thâm vẫn sáng bừng tinh thần dân tộc

Bệnh viện tựa chiến trường

Khu cách ly là tiền tuyến

Sắc quân phục hòa cùng màu áo trắng

Nơi tuyến đầu chặn đứng nguồn lây

Mỗi con người một sức mạnh căng đầy

Một viên gạch trám vào tường thành Tổ quốc

Em chờ anh chị ngày về hết dịch

Bố mẹ ngóng con chi viện trở về

Màu xanh lính biên cương

Màu xanh đồ bảo hộ

Xanh như rừng biển quê ta

Xanh như tinh thần dân tộc

Trong nguy nan nghe thấm sâu lời Bác

"Tất cả vì miền Nam thân yêu!"

Cha anh xưa giành giật từng mét vuông chiến hào

Thế hệ hôm nay cứu từng ca bệnh nặng

Mũi xung kích cuối cùng

Mắt mờ chân mỏi, mồ hôi thành vũng

Tai ong tiếng máy thở, mắt miệng cay xè khô khát

Nỗi sợ…

Niềm tin…

Tai văng vẳng lời ông bà kể

Nghĩa đồng bào nặng lắm con ơi!

NHÂM THÁI BÌNH (Lớp 12D7, Trường Trung học Phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục