Hai mẹ con phải cưa chân sau tai nạn

Gia đình chị Thủy gặp rất nhiều khó khăn. Chồng chị làm công nhân ở Công ty Gạch Prime Đại Quang, vừa nuôi 1 con nhỏ học lớp 7, vừa chăm sóc con út 3 tuổi, nay còn phải lo cho chị Thủy và cháu Thuận đang nằm viện. Tai họa dồn dập, kinh tế gia đình khánh kiệt.
Vào lúc 13 giờ ngày 9-6, trên quốc lộ 14B (đoạn qua thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Thu Thủy (36 tuổi) điều khiển xe máy chở theo con trai Mai Phước Thuận (6 tuổi) lưu thông trên đường, không may tông vào thanh chắn lề đường bằng sắt.
Sau khi gặp nạn, chị Thủy bất tỉnh. Đường vắng, không có người dân sống hai bên, khi tỉnh dậy, do chân phải giập nát nên chị Thủy bất lực nhìn con trai, cũng bị thương nặng ở chân phải, gào khóc đau đớn.
Khi người đi đường phát hiện và đưa mẹ con chị vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, do vết thương quá nặng, các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải của chị ngang đùi, cháu Thuận cũng bị cắt bỏ bàn chân phải.
Hai mẹ con phải cưa chân sau tai nạn ảnh 1 Chị Thủy và con trai phải cưa chân sau vụ tai nạn
Hiện tại gia đình chị Thủy gặp rất nhiều khó khăn. Chồng chị làm công nhân ở Công ty Gạch Prime Đại Quang, vừa nuôi 1 con nhỏ học lớp 7, vừa chăm sóc con út 3 tuổi, nay còn phải lo cho chị Thủy và cháu Thuận đang nằm viện. Tai họa dồn dập, kinh tế gia đình khánh kiệt.
Mọi sự giúp đỡ xin đến trực tiếp phòng bệnh nơi chị Thủy cùng con trai đang được điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Số điện thoại của chồng chị Thủy: 0905125112. Hoặc gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.  

Tin cùng chuyên mục