
Chính phủ của Tổng thống George W. Bush luôn kêu gọi dân chúng Mỹ ủng hộ lính Mỹ đang tham chiến ở Iraq. Còn bà Cindy Sheehan, một công dân Mỹ lại đáp lại rằng: “Muốn ủng hộ quân đội của chúng ta thì hãy mang họ về nước!” (Support Our Troops: Bring Them Home) vì có làm như thế mới chấm dứt được tình trạng thanh niên Mỹ chết ngày càng nhiều trên chiến trường Trung Đông nóng bỏng đó.

Trong các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Iraq, bà Cindy (thứ 2 từ phải qua) luôn mang theo ảnh con trai.
Trước đây, bà Cindy Sheehan chỉ là một nội trợ bình thường như hàng triệu phụ nữ Mỹ khác, ít quan tâm đến các vấn đề chính trị. Năm 1977, bà 20 tuổi, kết hôn với ông Patrick Sheehan. Họ chung sống hạnh phúc tại bang California. Lần lượt 4 đứa con ra đời.
Đứa lớn nhất, Casey Sheehan, sinh năm 1979, từng là sinh viên khoa Kịch nghệ Trường Đại học Solano, California. Tháng 3-2004, Casey bị điều sang tham chiến ở Iraq. Chỉ 5 ngày sau, anh chết, để lại hai con gái. Thương tiếc con khôn nguôi, Cindy cho xâm lên chân mình tên, năm sinh và năm chết của đứa con trai bất hạnh.
Họa vô đơn chí, vì mất con mà hai vợ chồng Sheehan lục đục với nhau đến nỗi bây giờ hai người chia tay với nhau.
Từ đó, Cindy thấy không thể bàng quan trước cuộc chiến tranh mà Chính phủ Bush đang gây ra ở Iraq vì đã có 15.000 thanh niên Mỹ bị giết và bị thương trên mặt trận xa xôi ấy.
Mùa hè 2005 khá đẫm máu đối với lính Mỹ ở Iraq: chỉ trong hai tuần lễ đầu của tháng 8, có tới 43 lính Mỹ bỏ mạng. Tổng thống Bush tuyên bố: “Những người lính ấy đã chết vì một chính nghĩa cao cả”. Cindy đặt ngay câu hỏi: “Thưa Tổng thống, cái chính nghĩa cao cả đã giết con tôi là cái chính nghĩa nào? Làm sao cái chết của những người lính ấy lại có thể là cao cả được? Và nếu mục đích (của chiến tranh Iraq) là cao cả thật thì tại sao ông lại không khuyến khích các cô con gái của ông tham gia?”. Nghe Cindy nói, mọi người nhớ lại chuyện Tổng thống Bush xin vào Lực lượng vệ binh quốc gia để phục vụ loanh quanh trong bang Texas, trong khi 58.193 thanh niên Mỹ cùng thế hệ với ông bỏ mạng tại Việt Nam!
Cindy phản đối chiến tranh của Mỹ ở Iraq không chỉ vì đứa con yêu quý của bà mất ở đó. Cindy nói: “Tôi không muốn George Bush sử dụng sự hy sinh của Casey để bào chữa cho việc sẽ còn có nhiều thanh niên khác chết ở Iraq”. Cindy kết luận: “Phải đưa quân đội của chúng ta về nước”.
Hay tin Tổng thống Bush nghỉ hè 5 tuần ở trang trại riêng của ông tại Crawford, bang Texas, từ 6-8-2005, Cindy cùng khoảng 200 người có lập trường phản đối chiến tranh như bà dựng lều cách trang trại của Bush 1 cây số. Bà yêu cầu Bush gặp bà để nghe bà trình bày những suy nghĩ của mình về chiến tranh Iraq nhưng Bush từ chối vì ông sợ làm như vậy là vô hình trung thừa nhận phong trào phản đối chiến tranh là chính đáng.
Ngày 12-8 vừa qua, Bush đi tới một nơi cách trang trại của ông khoảng 4 cây số để dự một bữa tiệc dành cho 230 tài phiệt nhằm quyên góp 2 triệu đô la cho quỹ của đảng Cộng hòa Mỹ. Đoàn xe của Bush sẽ chạy ngang qua trước nơi dựng lều của những người phản chiến. Vì vậy cảnh sát trưởng hạt Crawford được lệnh huy động một lực lượng hùng hậu để bảo vệ lộ trình của Tổng thống. Một máy bay lên thẳng quần đi đảo lại trên không để theo dõi từng động tĩnh của những người phản chiến.
Khi chiếc xe Suburbain sơn màu đen của Tổng thống chạy tới, những người phản chiến ra sát đường. Cindy giương cao một tấm bảng ghi dòng chữ: “Tổng thống dành thì giờ cho những người ủng hộ tài chính, thế tại sao ông không có một phút để tiếp chuyện với tôi?”. Những người phản chiến khác hô to: “Hãy tiếp Cindy”, mỗi người cầm trên tay một thập tự giá màu trắng ghi tên một lính Mỹ chết ở Iraq. Trên lá cờ Mỹ, hình 50 ngôi sao được thay bằng dấu hiệu phản chiến ra đời trong chiến tranh Việt Nam.
Đoàn xe 15 chiếc của Tổng thống lặng lẽ lao nhanh, lúc đi cũng như lúc về. Cindy tuyên bố: “Nếu Bush không chịu tiếp chuyện tôi ở Texas thì đầu tháng 9-2005 tôi sẽ lên thủ đô Washington cắm trại ngay trước Nhà trắng”.
Cindy đang trở thành biểu tượng của phong trào phản đối chiến tranh Iraq ở Mỹ. Báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình liên tiếp cử phóng viên đến chụp hình, quay phim, phỏng vấn bà. Chỉ trong một tuần lễ, có tới 357 tờ báo ở Mỹ và ở nhiều nước khác trên thế giới đưa tin và ảnh của Cindy lên trang nhất.
Theo thăm dò mới đây, có 62 phần trăm dân chúng Mỹ phản đối việc chính phủ Bush tiến hành chiến tranh ở Iraq. Phong trào phản chiến chưa rộng lớn như thời chiến tranh Việt Nam nhưng các nhà phân tích tình hình dự báo phong trào sẽ trở nên rầm rộ khi Mỹ ngày càng sa lầy trong vũng bùn chiến tranh và số thanh niên Mỹ thương vong ngày càng nhiều.
HOÀNG ANH
(Tổng hợp từ báo chí nước ngoài)