Hộ khẩu từ trên trời rơi xuống!

Chỉ một người biết rõ việc này!
Hộ khẩu từ trên trời rơi xuống!

Hình ảnh ông Tư Hội tay ôm ngực, tay ôm đơn, miệng phều phào trước các đại biểu Quốc hội (đơn vị số 4 tại quận 5 - TPHCM) hôm 8-10 về câu chuyện oan trái của mình khiến những ai có lương tâm đều phải chú ý. Vì sao một đảng viên gần 40 năm theo Đảng, đến cuối đời lại ra nông nổi như thế?

Chỉ một người biết rõ việc này!

Hộ khẩu từ trên trời rơi xuống! ảnh 1

Ông Tư Hội trình bày sự việc.

Tham gia cách mạng từ trước cho đến sau ngày đất nước giải phóng, ông Nguyễn Hội (Tư Hội) được điều về làm việc tại Công ty Vận tải hàng hóa đường bộ (CTVTHHĐB - thuộc Sở GTVT cũ, nay là Sở GTCC TPHCM). Sau đó, ông Tư Hội lại được phân công về một đơn vị thuộc Thành ủy TPHCM công tác cho đến ngày nghỉ hưu.

Trong khoảng thời gian làm việc ở CTVTHHĐB vào năm 1977, ông Tư Hội được đơn vị này giao căn nhà 72 Ngô Quyền, Q5 để ở ổn định, đến nay ngót gần 30 năm. Trong đợt kê khai nhà đất năm 1999 vừa qua, ông Tư Hội vẫn kê khai bình thường với cơ quan chức năng mà không vấp phải bất cứ sự tranh chấp gì. UBND P7, Q5 lúc đó cũng xác nhận việc này…

Tháng 6-2006, ông Tư Hội lên Văn phòng Sở GTCC gặp lại những người công tác chung cơ quan khi xưa để xin sao lục giấy tờ nhằm hợp thức hóa căn nhà 72 Ngô Quyền. Tại đây ông Tư Hội đã gặp ông Nguyễn Văn N. và trình bày sự việc nhiều lần.

Ông Tư Hội cho biết: “Ngày xưa, anh N. hiểu rõ việc tôi được cấp nhà như thế nào. Năm 1982, khi CTVTHHĐB giải thể, họ bàn giao căn nhà tôi đang ở cho Sở GTVT (cũ) thì cũng có anh N. (lúc đó là cán bộ Văn phòng sở) đứng ra viết biên nhận bàn giao. Trong biên nhận cũng thể hiện chỉ có mình tôi đang ở nhà 72 Ngô Quyền. Hồi xưa nhà đất rẻ lắm, có ai thèm tranh giành đâu…”.

Theo ông Tư Hội trình bày với các ĐBQH thì sau ba lần lên Sở GTCC để xin sao lục giấy tờ (chỉ gặp ông Nguyễn Văn N.) thì bỗng dưng căn nhà của ông xảy ra tranh chấp. Người tranh chấp là ông Mành Văn Hải, con của nguyên Phó Giám đốc CTVTHHĐB Mành Văn Xiếu (được ông Xiếu ủy quyền).

“Bằng chứng” để tranh chấp là “quyết định” của CTVTHHĐB cấp cho ông Mành Văn Xiếu một phần (lầu 1) của căn nhà nêu trên năm 1981. Tuy nhiên, xem qua biên bản bàn giao nhà (từ CTVTHHĐB sang Sở GTVT) năm 1982, người bình thường cũng phát hiện ra điều bất thường là trong biên bản không hề đề cập đến chuyện “quyết định” cấp lầu 1 của ngôi nhà cho ông Mành Văn Xiếu, dù cho “quyết định” (nếu có thật) ra đời vào trước đó, năm 1981 (!?). Ông Hội phẫn nộ: “Quyết định ấy có nhiều điểm đáng ngờ. Tôi ở đây gần 30 năm nay chẳng có vấn đề gì nhưng sau khi lên gặp ông N. vào tháng 6-2006, thì đến tháng 8-2006 lại bị tranh chấp”.

“Hộ khẩu từ trên trời rơi xuống”!

Hộ khẩu từ trên trời rơi xuống! ảnh 2

Ngôi nhà 72 Ngô Quyền bỗng dưng có thêm một hộ khẩu mới (!?). Chủ hộ khẩu mới là… con của người đang đứng ra tranh chấp.

Tháng 8-2006 ngoài chuyện bị tranh chấp, ngôi nhà ông Tư Hội đang sinh sống bỗng có thêm một hộ mới chuyển hộ khẩu đến, đó là con trai của người tranh chấp, ông Mành Văn Hải.

Thực tế là từ năm 1978, sau khi được giao căn nhà trên, ông Tư Hội nhập hộ khẩu theo quy định và hiện trong gia đình ông có 7 nhân khẩu. Hàng xóm của ông Tư Hội cũng xác nhận rằng từ trước đến nay, chỉ một mình ông và gia đình của ông ở tại địa chỉ trên và họ cũng chẳng thấy ai tranh chấp.

Riêng Công an P7, Q5 thì xác nhận: Căn hộ số 72 Ngô Quyền hiện có hai hộ khẩu thường trú gồm: hộ 1 do ông Nguyễn Hội làm chủ hộ nhập khẩu từ tháng 1-1978. Hộ 2 do ông Mành Văn Hải làm chủ hộ nhập khẩu từ tháng 8-2006. Tuy nhiên từ trước đến nay ông Hải không ở đây.

Ông Tư Hội buồn bã nói: “Nhà tôi ở mấy chục năm, họ vào hộ khẩu mà tôi không biết, thế mới lạ. Nếu như đúng là họ được cấp lầu 1 của căn nhà thì tại sao từ đó (1981) đến nay đã 25 năm mà họ không tranh chấp. Chưa nói đến quyết định cấp (lầu 1) cho ông Mành Văn Xiếu là thật hay giả, nhưng chỉ riêng chuyện cho con của ông Xiếu nhập hộ khẩu thì tôi thấy hết sức phi lý, vì “quyết định” cấp (nếu có thật) là cho ông Xiếu. Ông Xiếu chỉ ủy quyền cho ông Hải tranh chấp thôi nhưng ai đã tạo điều kiện cho ông Hải vào hộ khẩu một cách dễ dàng đến vậy?”.

Và với việc “có hộ khẩu” trong thời gian tranh chấp, tại ngôi nhà đang tranh chấp, ông Mành Văn Hải đã được Phòng Quản lý đô thị Q5 đề nghị “phân chia” cho một lối đi riêng và phần lầu 1 của căn nhà. Đây là nguyên nhân khiến cho ông Tư Hội phải “gõ cửa” ĐBQH.

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục