Hoa, kiểng miền Trung vươn lên sau mưa lũ

Tại thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định), thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung, hiện nhiều vườn mai đã đua nhau nở rộ, khiến người trồng mai như ngồi trên đống lửa.
Nông dân ở vùng trồng mai An Nhơn (Bình Định) lội nước ngập chăm sóc mai. Ảnh: NGỌC OAI
Nông dân ở vùng trồng mai An Nhơn (Bình Định) lội nước ngập chăm sóc mai. Ảnh: NGỌC OAI

Làng hoa cúc Đống Đa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) được xuống giống hoa tết từ nửa cuối tháng 6. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết bất thường nên những tháng qua người trồng hoa ở đây khá chật vật. Đặc biệt, trận ngập lụt vào tháng 10, tháng 11 đã khiến nhiều nhà vườn bị ảnh hưởng. Ông Huỳnh Tấn Lễ (67 tuổi) đang cắm căn chòi bên nhánh sông Hà Thanh để chăm sóc 500 chậu hoa cúc tết, cho biết: “Năm nay nắng mưa quá thất thường. Dù vườn cúc tôi thoát khỏi 2 trận ngập lụt, nhưng tác động của những trận mưa lớn khiến chi phí “thuốc thang” chữa bệnh cho cúc rất tốn kém”.

Tại thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định), thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung, hiện nhiều vườn mai đã đua nhau nở rộ, khiến người trồng mai như ngồi trên đống lửa. Vườn ông Lê Ngọc Lan (47 tuổi, thôn Trung Định) có 2.000 chậu mai cảnh, dù với kinh nghiệm trên 20 năm trồng mai, song ông vẫn bất lực khi thấy hoa nở sớm mà không thể cứu vãn được. “Mọi năm, cứ 10 - 12 (âm lịch) là chúng tôi nhặt lá để “đặt báo thức” cho hoa mai nở đúng dịp tết. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết quá bất thường, nắng mưa liên tục, trời không lạnh khiến các nhà vườn trở tay không kịp”.

Trong khi đó, người trồng hoa ở làng hoa Nghĩa Hiệp (Quảng Ngãi) thì hào hứng cho biết, đã tăng sức đầu tư gấp 1,5 lần so với vụ hoa năm ngoái. Thời điểm này, các vườn cúc tết ở Nghĩa Hiệp đang được tăng tốc chăm bón, chong đèn để đảm bảo nở rộ, căng tròn dịp tết. Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hiệp Lê Tuấn Đạo chia sẻ, hiện có 1.000 hộ dân trong xã trồng hoa, bình quân diện tích từ 500-700m2. “Năm nay, dự đoán thị trường tết sức mua tăng nên các hộ dân mạnh dạn đầu tư. Thời tiết hiện tại cũng thuận lợi, kỳ vọng vụ tết năm nay bà con Nghĩa Hiệp bội thu”, ông Đạo cho hay.

Năm nay, người trồng quất ở xã Cẩm Hà (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) trồng 45.000 chậu. Đến nay đã có hơn 80% được thương lái đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đà Nẵng… đặt cọc mua. Dạo quanh nhiều vườn quất ở các thôn Bàu Ốc, Bến Trễ (xã Cẩm Hà), hầu hết cây quất cảnh đã được vào chậu, lá sum suê, trái to đẹp đang bắt đầu chuyển sang màu vàng, hứa hẹn một mùa bội thu. Ông Nguyễn Văn Cương (thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà) cho hay, gia đình trồng 200 cây quất cảnh, nay thương lái đã đặt cọc thu mua 150 cây, 50 cây còn lại ông để dành bán tết.

Riêng các nhà vườn tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã bỏ ra một khoản tiền lớn để làm hệ thống nhà lưới che mưa cho hoa, kiểng để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết thất thường. “Mưa kéo dài rất có thể sẽ khiến cho hoa “ngủ đông”, nở sau tết”, một chủ vườn cho biết.

Tin cùng chuyên mục