Màu sắc chủ đạo trong tác phẩm lần này của Trương Nghệ Mưu là màu vàng. Màu của sự xa hoa, lộng lẫy trong cung điện, màu của những bộ hoàng bào, màu của ngàn bông hoa cúc tràn ngập sân đại điện, màu sắc báo hiệu sự phản bội, tráo trở… Lấy cảm hứng từ tác phẩm “Lôi vũ” nổi tiếng và thay vào đó bối cảnh của triều đại nhà Đường, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã một lần nữa làm sống lại tấn bi kịch của tham vọng, quyền lực, của những âm mưu và dục vọng.
Hoàng đế, hoàng hậu và 3 hoàng tử trong phim.
Câu chuyện bắt đầu từ căn bệnh của hoàng hậu, một căn bệnh kỳ lạ dường như ngày càng trầm trọng hơn nhưng nàng lại kiên quyết từ chối uống thuốc, dù cho đó là những chén thuốc do chính tay hoàng đế cân đong chính xác từng vị một. Mọi căn nguyên dần dần hé lộ. Chân dung của một vương triều với mỗi cá nhân từ hoàng đế, hoàng hậu, đến vị hoàng tử nhỏ nhất đều mang trong mình những toan tính.
Vẫn thế mạnh về đại cảnh hoành tráng, về bố cục màu sắc, bộ phim khiến người xem choáng ngợp. Cảnh hàng vạn quân lính trong những bộ áo giáp dát vàng thêu trên ngực bông hoa cúc vàng, đội quân được thống lĩnh bởi hoàng tử Jai – vị hoàng tử thứ hai, người cảm thông sâu sắc với nỗi bế tắc, đau khổ của hoàng hậu, người chọn con đường phản bội chính cha đẻ của mình để bảo vệ một người phụ nữ yếu đuối.
Cùng đạo quân của mình, hoàng tử Jai quyết thực hiện sứ mệnh mà hoàng hậu giao phó, người xem đã tưởng chừng đạo quân khổng lồ ấy đã có thể san bằng cả cung điện. Song thật bất ngờ, chỉ trong gang tấc cả một đạo quân “vàng” đã bị nghiền nát dưới sự mai phục của hàng vạn quân lính khác dưới sự sắp xếp của hoàng đế. Máu nhuộm hoa, nhuộm đỏ sân đại điện. Những tình huống được đẩy lên cao trào và bùng nổ ở những cảnh cuối của bộ phim.
Sự bất ngờ trước khả năng xoay chuyển tình thế của người đứng đầu thiên hạ, từ đó lột tả bản chất nham hiểm, thâm độc của một con người. Mặc dù trước đó, bản chất này đã được bày ra công khai, nhưng bằng sự đan cài và che giấu khéo léo, bản chất ấy vẫn gây cho người xem sự bất ngờ. Tuy nhiên, dù cho có là kẻ thông minh, tài giỏi và có khả năng nhìn thấu mọi mưu đồ tới đâu chăng nữa, vị hoàng đế ấy cuối cùng cũng trở thành nạn nhân của chính mình.
Ông ta đã không thể lường trước được đứa con trai út còn chưa trưởng thành của ông ta lại cũng nảy sinh mưu đồ soán ngôi, ra tay giết chết chính anh ruột của mình, giết chết người con mà ông ta yêu thương nhất… Một bi kịch mà ở đó người xem nhìn thấy tất cả sự dã man của những con người được xem là đứng đầu thiên hạ - nơi mà sự loạn luân giữa mẹ kế và con chồng, giữa anh em ruột thịt, nơi mà cha giết con, em giết anh, vợ mưu toan giết chồng, chồng đầu độc vợ, nơi chỉ toàn những mưu đồ tăm tối diễn ra và được bưng bít…
Bộ phim không xếp vào loại đặc sắc của Trương Nghệ Mưu, song cái tài của ông vẫn khiến người xem phải chờ đợi ngay từ khi phim còn dưới dạng kịch bản. Song đúng như nhận xét của khá đông khán giả Trung Quốc khi xem bộ phim này: vẻ gợi cảm của thân hình hoàng phi và cung tần mỹ nữ trong cung. Những phục trang được thiết kế riêng cho các mỹ nhân để làm sao khoe hết nét hấp dẫn của bộ ngực… Xem ra thì vị đạo diễn nổi tiếng này cũng phải câu khách bằng việc lạm dụng những màn “tươi mát”. ----------------- * Phim nhựa Trung Quốc, đang chiếu tại các rạp Galaxy, Diamond, Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình, Toàn Thắng, Thăng Long, Đống Đa.
HẠ CHINH
Phim chiếu rạp
Người điên yêu (phim nhựa Hàn Quốc): Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng.
Hoàng kim giáp (phim nhựa Trung Quốc): Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Galaxy, Diamond, Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình.
Áo lụa Hà Đông (phim nhựa Việt Nam): Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Vinh Quang.
“Bố già” Bobby Z (phim nhựa Mỹ): Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình, Galaxy, Tân Sơn Nhất, Đống Đa.
Võ lâm truyền kỳ (phim nhựa Việt Nam): Vinh Quang.
Chuông reo là bắn (phim nhựa Việt Nam): Quốc Thái, Cầu Bông.
Trai nhảy (phim nhựa Việt Nam): Văn Hoa.
Tình yêu không tuổi tác (phim video Mỹ), Báu vật của Thánh (phim video Hồng Công): Toàn Thắng.