Hai nghệ sĩ đảng viên trẻ

Hoàng Nhất, Hoa Phượng

Hoàng Nhất, Hoa Phượng

“Hai diễn viên Hoàng Nhất và Hoa Phượng được kết nạp vào Đảng là niềm vui lớn cho đoàn của chúng tôi. Đó là thành quả mà chúng tôi đã đầu tư, chăm chút từ 10 năm qua…” – Nghệ sĩ ưu tú Minh Đương, Trưởng đoàn cải lương Hương Tràm tỉnh Cà Mau, phấn khởi khi nhắc đến Hoàng Nhất, Hoa Phượng.

Hoàng Nhất, Hoa Phượng ảnh 1

Hoàng Nhất

Nghệ sĩ Hoàng Nhất được công chúng mộ điệu cải lương biết đến từ sau giải Triển vọng Trần Hữu Trang năm 2001. Năm đó, Hoàng Nhất đoạt huy chương vàng với vai Nguyễn Huệ trong trích đoạn “Tâm sự Ngọc Hân” bằng lời ca mượt mà và cách diễn oai vệ của một dũng tướng.

Ở Hội thi tài năng trẻ sân khấu toàn quốc năm 2003, trong 7 nghệ sĩ đoạt giải thưởng, Hoàng Nhất là nghệ sĩ cải lương duy nhất đoạt giải nhất qua vai diễn Từ Hải trong trích đoạn “Ai giết nàng Kiều”.

Hiện nay, Hoàng Nhất đang là kép chính không thể thiếu của Đoàn cải lương Hương Tràm… Nhưng phía sau những thành quả đó, con đường mà Hoàng Nhất đến với nghề cũng là kỷ niệm buồn vui, vất vả.

Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, nghèo khó, học đến lớp 9, Hoàng Nhất phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Những đêm thanh vắng ngồi gác vuông tôm, Nhất thường ngâm nga mấy câu vọng cổ cho đỡ buồn.

Riết rồi ghiền, nên năm 1998 (19 tuổi) Nhất xin ba mẹ được đi theo các cô chú Đoàn cải lương Hương Tràm học hát. Ngày đến với đoàn hát là một kỷ niệm đẹp, mãi đến giờ Nhất vẫn nhớ như in: “Gia đình nghèo khổ nên trước khi tham gia đoàn hát, ông bà, cô chú trong xóm – những người một thời là tay đàn, tay súng chiến đấu thương tình góp gà vịt làm liên hoan, có người còn cho tiền 10 ngàn, 20 ngàn để Nhất đi học…”.

Những tình cảm thân thương của bà con dành cho Nhất như thế nên khi đến với nghiệp hát cải lương, Nhất hứa sẽ gắn bó và không ngừng phấn đấu học hỏi. Đến nay, Nhất đã thực hiện đúng lời hứa, cố gắng trau dồi lời ca, cách diễn, tích cực đi vùng sâu, vùng xa biểu diễn và chịu khó đi học văn hóa nâng cao trình độ hiểu biết. Chính điều này, Hoàng Nhất được chi bộ xem xét kết nạp Đảng vào năm 2002.

Hoàng Nhất, Hoa Phượng ảnh 2

 Hoa Phượng

Hoàng Nhất tâm sự: “Được kết nạp Đảng, Nhất và ba mẹ mừng lắm và mấy năm nay, luôn cố gắng phấn đấu, cứ mùa khô đi diễn, mùa mưa được đoàn hát tạo điều kiện đi học bổ túc và tháng 6 – 2005 này Nhất sẽ tốt nghiệp phổ thông trung học”.

Hoàng Nhất luôn mong muốn được gắn bó với nghề, với Đoàn cải lương Hương Tràm lâu dài (cho dù tiền lương mỗi tháng chỉ 700.000 đồng và tiền cát xê mỗi suất hát 30, 40 ngàn đồng), bởi nơi đây đã tạo nên tên tuổi Hoàng Nhất và đặc biệt còn là nơi mà ba mẹ của Nhất một thời tuổi trẻ đã góp tiếng đàn, lời ca phục vụ nhiều thế hệ khán giả.

Ngoài Hoàng Nhất, Đoàn cải lương Hương Tràm còn có một nữ đảng viên là Hoa Phượng – một nghệ sĩ rất trẻ, năm nay 23 tuổi. Với vóc dáng nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng từ năm 1995 đến nay, Hoa Phượng luôn có mặt trong tất cả các chuyến lưu diễn phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa của đoàn Hương Tràm.

Hoa Phượng kể: “Có lần đến Bạc Liêu diễn vở “Vòng đời và cạm bẫy”, trời mưa to, nước ngập lủm chủm, khán giả vẫn yêu cầu hát tiếp, anh em ai nấy đều không nề hà dầm mưa hát hết vở tuồng.

Chính những hình ảnh, tình cảm của khán giả như thế mà Hoa Phượng càng phải cố gắng nhiều hơn nữa”. Gần 3 năm nay, ngoài thời gian biểu diễn, Hoa Phượng tranh thủ theo học bổ túc văn hóa nâng cao trình độ và hiện đang chuẩn bị hoàn thành chương trình học lớp 9.
 
Hoàng Nhất và Hoa Phượng – hai nghệ sĩ đảng viên trẻ luôn cố gắng phấn đấu, học tập vươn lên không chỉ là tấm gương cho thế hệ nghệ sĩ trẻ ở Đoàn cải lương Hương Tràm mà còn là niềm tự hào chung của làng nghệ thuật cải lương hiện nay.

Vân An

Tin cùng chuyên mục