Huyền thoại Pukas qua đời

Huyền thoại Pukas qua đời ảnh 1

Kaka, mục tiêu nhắm mua của Real Madrid.

Huyền thoại bóng đá của Hungary Ferenc Puskas, đã qua đời ở tuổi 79 sau một quá trình bị bệnh lâu dài. Người viết tiểu sử cho Puskas, ông Gyorgy Szollosi nói với Reuters: “Ông ấy đã qua đời tại bệnh viện lúc 7 giờ sáng ngày 17-11. Nguyên nhân cái chết là do ông bị bệnh tim và suy đường hô hấp vì viêm phổi”.

Ông Puskas là một huyền thoại bóng đá mọi thời đại. Ông từng giành ngôi vô địch Hungary trong màu áo Honved và ngôi vô địch Tây Ban Nha trong màu áo Real Madrid. Ông cũng từng giành 3 ngôi vô địch châu Âu với Real. Trong màu áo đội tuyển Hungary, ông Puskas và các đồng đội từng khiến cả thế giới chấn động khi quật ngã người Anh 6-3 ngay tại sân Wembley vào năm 1963 (đó là chiến thắng đầu tiên của một đội bóng ngoại quốc tại thánh địa bóng đá Anh).

Sau chiến thắng đó, tuyển Hungary đã được mệnh danh là “những người Hungary ma thuật”. Trong 84 trận đấu quốc tế của tuyển Hungary, Puskas ghi được đến 83 bàn - một kỷ lục ấn tượng. Ông Puskas còn được bầu vào danh sách 4 cầu thủ xuất sắc nhất của thế kỷ 20.

Sinh tháng 4-1927, Puskas bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng của mình ở độ tuổi 15. Ba năm sau, ông được gọi vào đội tuyển Hungary và ghi được bàn thắng quốc tế đầu tiên vào lưới tuyển Áo. Suốt 6 năm ở thập niên 50, “đội bóng vàng” Hungary với Puskas trong đội hình chỉ để thua một trận duy nhất - trận chung kết World Cup 1954 (thua tuyển Đức 2-3). Đến năm 1958, Puskas gia nhập Real - nơi ông được xếp đá cặp tiền đạo cùng một huyền thoại khác: Alfredo Di Stefano.

Cùng với Di Stefano, Puskas giúp Real giành 6 ngôi vô địch quốc gia và chinh phục cả bóng đá châu Âu. Trong chiến thắng ấn tượng 7-3 trước Eintracht Frankfurt (trận chung kết Cúp C1 năm 1960 tại Glassgow), Puskas đã ghi được 4 bàn – 3 bàn còn lại thuộc về Di Stefano. Trận thắng huy hoàng đó đã trở thành một kiểu… truyền thuyết trong lịch sử bóng đá nhân loại.

Năm 1967, Puskas giã từ sự nghiệp cầu thủ và chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng một số câu lạc bộ ở châu Âu. Năm 1971, ông đã dẫn dắt câu lạc bộ Panathanaikos của Hy Lạp vào đến trận chung kết châu Âu.

Cái chết của Puskas đã được báo trước từ rất lâu - khi mà ông nhập viện vào cuối năm 2000 vì chứng xơ cứng động mạch rồi sau đó là bị mất trí. Từ đó cho đến nay, Puskas đã kiên cường chống lại nhiều thứ bệnh khác trên cơ thể cho đến khi xuôi tay vào sáng hôm qua.

Thông tấn xã quốc gia Hungary dẫn lời một cựu đồng đội của ông Puskas - Jeno Buzanszky - cho biết: “Đây là một bi kịch thật sự cho Hungary và đặc biệt là cho chúng tôi. Tôi đang sắp rơi nước mắt. Vận động viên vĩ đại nhất của đất nước đã không còn…”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục