Inter đoạt cúp Italia

Ở lượt đi với kết quả hòa 1-1 ngay trên sân của AS Roma, Inter tạo được lợi thế và ở lượt về, họ còn được thêm lợi thế nữa về lực lượng: do bị treo giò, AS Roma không có Taddei, Perotta, Mexes, còn De Rossi bị sốt.

Inter đoạt cúp Italia ảnh 1

Hậu vệ Panucci (trái, AS Roma) phá bóng trước Adriano (Inter).

Ở phút 12, trung vệ Chivu phải rời sân do chấn thương và với đội hình khập khiễng như vậy, không có gì ngạc nhiên khi ở phút thứ 6, lưới của họ đã rung lên sau cú vô lê căng của Cambiasso ở sát vạch 16m50.

Chủ nhà tiếp tục chiếm ưu thế và trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền đạo Julio Cruz đi bóng vào khu vực 16m50, vượt qua cả thủ môn Doni trước lúc sút vào lưới trống: 2-0. Phút 55, HLV Spaletti tung Totti vào sân thay Okaka. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 19-2, thời điểm bị chấn thương nặng, thủ quân AS Roma trở lại sân cỏ.

Phút 68, suýt nữa cú sút phạt của Totti đem lại bàn thắng cho Roma. Nhưng 9 phút sau, từ đường chuyền của Cruz, Martin sút bóng qua Doni nâng tỷ số 3-0. Phút 80, Totti tạo điều kiện cho Nonda đánh đầu rút ngắn cách biệt 1-3 nhưng trong 10 phút còn lại dù chơi ép sân hơn, Roma không có thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại (tổng tỷ số 2 lượt là 4-2).

Đây là lần thứ hai liên tục Inter đoạt Cúp Italia (đều thắng Roma trong trận chung kết) nhưng điều đó dường như không làm nguôi ngoai nỗi thất vọng của các CĐV trước việc đội thất bại ở Champions League cũng như chỉ xếp vị trí thứ 3 ở Serie A.

HLV Mancini chỉ còn tự an ủi: “Bạn luôn thỏa mãn khi đoạt Cúp dù Cúp Italia chỉ là mục tiêu thứ 3 của chúng tôi”. HLV Spaletti thừa nhận bàn nâng tỷ số 2-0 của Cruz gần như kết thúc hy vọng của Roma và cho biết thêm: “Totti đang lấy lại phong độ nhưng anh ấy chưa sẵn sàng thi đấu trọn 90 phút”.

Mancini hạnh phúc với chiếc cúp Italia thứ 10

Roberto Mancini xứng đáng với biệt danh Mr Coppa Italia khi giành chiếc cúp thứ 10 trong sự nghiệp thi đấu và huấn luyện của mình. Cùng với Inter, Mancini đã lần thứ hai đoạt cúp và cũng là lần thứ hai đánh bại Roma ở chung kết khi thắng 3-1 trong trận lượt về để ghi chiến thắng chung cuộc 4-2.

Mancini nói: “Tôi hạnh phúc với các chàng trai của mình. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã gặp một số điều thất vọng và bây giờ họ xứng đáng được ca tụng”. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử Inter đăng quang ở Cúp Italia, nhưng chiến thắng trong hai năm liên tiếp không đủ để mang lại nụ cười trên khuôn mặt của Mancini khi mọi người trông thấy tấm băng-rôn to tướng treo trên khán đài sân San Siro: “Vui gì chiếc cúp vô nghĩa, nó không mang lại phẩm giá cho các ông!”.

Mancini thừa nhận nỗi nhức nhối khi bị đội dưới cơ như Villarreal loại khỏi Champions League: “Chúng tôi đã rời khỏi giải trong một kiểu cách khủng khiếp, thậm chí khi Arsenal chơi tệ hại hơn cả chúng tôi, họ vẫn vượt qua được Villarreal để vào chung kết. Tôi không thể nói về những cuộc trình diễn của mình trong Serie A bởi vì đó là một cuộc chiến hoàn toàn khác biệt”.

Mancini cũng góp tiếng nói trong vụ scandal Juventus khuynh đảo giới trọng tài khi ông đặt nhiều nghi vấn quanh những tính trung thực của những người cầm cân nảy mực: “Có lẽ Inter không giành được nhiều vinh quang trong vài năm gần đây, nhưng không chỉ riêng chúng tôi mà nhiều CLB khác cũng thế. Tôi muốn khám phá bí mật chìm sâu bên dưới”.

Thành công trong Cúp Italia dường như không đủ để đảm bảo chiếc ghế HLV Inter cho Mancini khi dư luận rộ lên chuyện Moratti đang săn đón HLV Fabio Capello. Mancini vẫn tự tin khi cho rằng “chẳng ai làm tốt hơn tôi ở Inter” và khẳng định “chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cho hiện tại và dĩ nhiên cả tương lai nữa”.

Thủ quân Javier Zanetti bày tỏ niềm phấn khích khi giương cao chiếc Cúp Italia, anh giải thích chiến tích này có ý nghĩa lớn lao với anh như thế nào: “Năm qua, tôi không có cơ hội giành cúp vì bận làm nghĩa vụ quốc gia, vì vậy, chiến tích này rất quan trọng với tôi. Chúng tôi muốn thắng giải này và làm hài lòng cổ động viên”.

Trong vị thế kẻ thua cuộc, HLV Luciano Spalletti không có vẻ quá thất vọng bởi Roma đã chiến đấu cật lực với một đội hình què quặt vì chấn thương và treo giò: “Tôi nghĩ Roma có thể hài lòng với mùa bóng này cho dù đội đã trải qua một chiến dịch gian nan và chơi trận chung kết quá khó. Dĩ nhiên, nếu chúng tôi có được Daniele De Rossi (vắng mặt vì bị cúm) thì trận đấu đã có thể duy trì thế cân bằng”.

Quang Trần - Nhật Tân

Tin cùng chuyên mục