Cái giá khó tránh khỏi của thành công là tan rã đội hình, mất những cầu thủ chủ chốt vào tay những túi tiền lớn ở nước ngoài-đặc biệt là châu Âu. Đó là nguy cơ trước mắt Internacional (Porto Alegre), đội bóng vừa giành chức vô địch Copa Libertadores – giải vô địch các CLB Nam Mỹ.
Các cầu thủ Internacional mừng trận hòa Sao Paulo 2-2 ở lượt về (lượt đi, Internacional thắng Sao Paulo 2-1).
Internacional vừa đăng quang lần đầu tiên sau khi vượt qua đối thủ đồng hương Sao Paulo bằng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận chung kết. Niềm vui chiến thắng chưa dịu đi, nguy cơ chảy máu cầu thủ đã thấp thoáng. Trung vệ Bolivar, vị trí trụ cột trong suốt chiến dịch, đã loan báo rằng anh ta đang trên đường đầu quân cho Monaco trong khi tiền vệ Tinga đầu quân cho Borussia Dortmund ở Đức. Bolivar nói ngay trên sân: “Tôi ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu và một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại. Cổ động viên biết rõ là tôi luôn cố gắng hết sức mình vì CLB”. những Alex, Edinho, Jorge Wagner, cặp tiền đạo Fernandao và Rafael Sobis cũng có thể ra đi.
Cứ theo tiến trình đó, Internacional sẽ không thoát khỏi một thứ tập quán khó khăn ở bóng đá Nam Mỹ: Ngay khi một CLB nào đó giành một chiếc cúp uy tín, đó cũng là thời điểm họ bắt đầu xây dựng lại đội hình. Khi Internacional sang tham dự World Cup các CLB tại Nhật Bản vào tháng 12 này, lực lượng của họ có thể khác rất nhiều. Trong đó, sự ra đi của thủ quân Fernandao và chân sút 21 tuổi Rafael Sobis sẽ là những tổn thất lớn nhất.
Fernandao có thể làm chủ vòng cấm địa, truyền niềm cảm hứng vào lối chơi đồng đội và nhờ đó, anh đã trở thành thần tượng của cổ động viên ngay từ khi đầu quân cho Internacional vào năm 2004 (trước đó, anh từng chơi 2 năm cho Toulouse và Olympique Marseille ở Pháp). Dư luận cho rằng Fernandao có thể trở lại châu Âu, đến Italia. Còn Rafael Sobis đang nổi tiếng hơn nữa khi được đưa vào đội tuyển Brazil cho 2 trận giao hữu vào tháng 9 với Argentina và Xứ Gan.
Trước mắt, Rafael Sobis cho biết anh muốn ở lại Porto Alegre. “Tôi đang thi đấu cho CLB mà tôi luôn luôn yêu mến, ghi bàn và giúp họ giành chức vô địch quan trọng nhất lịch sử. Đây là một thời điểm không quên”. Thế nhưng, Chủ tịch Fernando Carvalho lại cho rằng Internacional rất khó mà giữ được Sobis: “Tôi luôn khẳng định rõ quan điểm là Internacional phải bán cầu thủ để giữ ổn định về tài chính”.
Trong khi đó, các cổ động viên của Internacional đương nhiên chưa hề nghĩ đến tương lai. Trước mắt, họ chỉ biết mừng chức vô địch cho thỏa. Thắng lợi này giúp Internacional vượt qua cái bóng của Gremio, đối thủ cùng thành phố (Gremio đã 2 lần vô địch Nam Mỹ vào năm 1983 và 1995). Thắng lợi này còn là một chiến công của HLV Abel Braga, một nhà cầm quân có biệt danh “bàn chân lạnh” – một biệt danh…chẳng mong muốn vì “bàn chân lạnh” hàm ý luôn xui xẻo trong những trận đấu quyết định.
Braga từng cầm quân vào năm 1989 khi Internacional thua một trận bán kết ngay trên sân nhà trước đội Olimpia (Paraguay) sau khi thắng ở lượt đi. Hai năm trước, Braga cầm quân cho Flamengo và đội này thua ở trận chung kết Copa Brasil trước đội Santo Andre ở bảng hạng nhì. Năm ngoái, ông gặp số phận y hệt với Fluminense, thua trận chung kết Copa Brasil mặc dù đối thủ cũng là một đội ở bảng hạng nhì. “Bàn chân lạnh” sẽ không còn...lạnh nữa, ít nhất đó cũng là một thứ an ủi khi Braga đối diện với nguy cơ chảy máu cầu thủ...
Tiến Minh tổng hợp