Kaka: “Milan vẫn còn khả năng đoạt ngôi vô địch !”

Hattrick đầu tiên ở Serie A đã đến với Kaka đúng lúc anh cần nó nhất. Milan cũng vượt qua cột mốc bàn thắng thứ 100 đúng lúc họ chờ đợi nó nhất. Hai dấu ấn gộp chung trong trận đấu với Chievo được tạo thành bởi một cái tên: Kaka. Và đó cũng là lý do ngôi sao Brazil trở thành cầu thủ xuất sắc nhất vòng 33 Serie A vừa qua.

Kaka: “Milan vẫn còn khả năng đoạt ngôi vô địch !” ảnh 1

Kaka đi bóng qua hậu vệ Chievo.

Sau cú sốc thua 0-1 ở Lecce, các tifosi Milan đã âu lo về điều tồi tệ nhất khi Chievo vượt lên dẫn bàn từ đầu trận, nhưng mọi người đã thở phào ở hiệp 2 khi Kaka khuynh đảo thế trận bằng ba bàn thắng đẹp. Đó cũng là câu trả lời của cầu thủ Brazil trước những lời chỉ trích vừa nhen nhóm sau những cuộc trình diễn dưới mức trung bình của anh gần đây. “Vấn đề của tôi là luôn luôn có người soi mói những cuộc trình diễn cho Milan và tôi đã quyết tâm đáp trả họ bằng những bàn thắng trên sân”. Anh phát biểu với vẻ mãn nguyện sau trận thắng Chievo 4-1 trên sân Giuseppe Meazza ướt đẫm.

Kaka dường như đã phát triển quá nhanh theo bản năng hòa hợp của anh với lối chơi của Milan. Anh mang đến những cuộc trình diễn kỳ diệu cho CLB trong gần ba năm chơi bóng ở San Siro, anh cũng làm hài lòng các cổ động viên trung lập bằng lối chơi ngẫu hứng ở kinh đô thời trang nước Ý. Khi Kaka chơi tốt, Milan hiếm khi chấp nhận thất bại.

“Tôi đã khởi đầu trận đấu này không mấy tốt. Tuy nhiên, mọi thứ đã bắt đầu cải thiện cho tôi và cho cả đội theo tiến trình trận đấu. Phải nói là trận đấu đã kết thúc theo cách tốt nhất sau khi tôi hoàn tất bàn thắng thứ ba của mình. Đây là một khởi đầu tốt để chuẩn bị cho những trận đấu gian khó mà chúng tôi đối mặt trong vài tuần tới”.

Cựu cầu thủ Sao Paolo chuyển đến Milan với hợp đồng 5,5 triệu bảng hồi mùa hè năm 2003 này đã chạy suốt 1 giờ mà chẳng tìm đâu ra cơ hội để được ăn mừng bàn thắng theo kiểu trỏ ngón tay lên trời như cách gọi “Dấu ấn Thiên đường” của anh. Nhưng rồi khi thế bế tắc bị phá vỡ, anh ghi bàn liên tiếp và đáp trả những lời chỉ trích mình bằng kiểu ăn mừng mới – cú đấm lên trời với bàn tay nắm chặt. Đó là bàn thắng thứ 100 của Milan ở mùa này. Kaka còn ghi thêm bàn thứ 101 trước khi kết thúc cuộc trình diễn bằng cú sút xa thành bàn. “Chúng tôi vẫn còn tin vào khả năng soán ngôi vô địch”. Kaka nói với vẻ tự tin khi hay tin Juve tiếp tục sa sút khi vất vả cầm hòa với Fiorentina trên sân nhà.

Chẳng ai nghi ngờ mục tiêu chính của Milan bây giờ là thắng Champions League. Và để làm điều đó họ phải vượt qua Barcelona, đội bóng của Ronaldinho – một đồng đội của Kaka ở tuyển Brazil. “Tôi vẫn chưa nói chuyện với anh ấy về trận đấu giữa chúng tôi, có lẽ tôi sẽ gọi cho Ronaldinho vào cuối tuần này”. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho Milan nếu Kaka “trò chuyện” với Ronaldinho bằng ngôn ngữ của quả bóng, như anh vừa thực hiện trước Chievo…

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục