Kiểu này chắc... thua!?

- Việt Nam có đường biển dài, nhiều điểm du lịch, mà người ta bây giờ thích du lịch  bằng đường biển…

- Đặc biệt à nghen, khi đến Việt Nam, tàu có thể ghé nhiều cảng: Hạ Long, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh…

- Vậy mà cũng có chuyện… không hay. Du thuyền Seabourn Spirit cập cảng Cái Lân (Quảng Ninh) đưa du khách Mỹ và Đức thăm vịnh Hạ Long. Tiếc thay, khi cập vào cầu cảng lại ngổn ngang sắt thép, sàn đầy dầu loang. Công ty du lịch phải tự xúc cát, quét rác, mua thảm đỏ về trải cho khách xuống tàu. Tại một số điểm tham quan, vẫn còn nạn những người bán rong, ăn xin lôi kéo du khách, tài xế taxi, xe ôm giành giựt khách.

- Vậy thì họ tới một lần, tởn tới già, làm sao quay lại?

- Làm du lịch mà còn tồn tại những vết đen như vầy, chơi kiểu này chắc… thua !!!

                         Hai Sài Gòn

Tin cùng chuyên mục