Chân dung Coleen - một WAG chính hiệu

Kỳ 1: Không cần tài năng đặc biệt

Người ta mời cô sang Pháp chỉ để xem cô thích loại nước hoa nào. Chọn xong mùi hương ưa thích, đặt cho nó một cái tên, ký vào bản hợp đồng, thế là cô bỏ túi… 10 triệu bảng. Bạn cũng có thể làm như vậy, dĩ nhiên. Nhưng món tiền 10 triệu bảng kia thì bạn đừng có mơ tưởng một cách điên rồ, vì bạn không phải là Coleen McLoughlin - mẫu WAG chuẩn nhất trong số những WAGS mà giới hâm mộ bóng đá Anh biết đến.

Kỳ 1: Không cần tài năng đặc biệt ảnh 1

Coleen (bìa trái) ngồi cạnh bạn gái của Lampard và Gerrard trên khán đài World Cup 2006.

Có những người đẹp không cần biệt tài đáng kể nào nhưng vẫn trở nên nổi tiếng, giàu có vì khả năng gây chú ý của mình (ở đây, chúng ta không bàn đến những chuyện... bậy bạ). Chẳng hạn, đa số vợ và bạn gái của các ngôi sao trong làng bóng đá Anh, mà thiên hạ đã quen với khái niệm “WAGS” dành cho họ.

Coleen McLoughlin - hôn thê của Wayne Rooney - là một WAG chính hiệu. Không như vợ của Ashley Cole hoặc David Beckham, vốn đã là các ca sĩ nổi tiếng, tạo dựng được sự nghiệp riêng trước khi… trở thành WAG, Coleen hoàn toàn không được biết đến trước khi người bạn trai Rooney vươn lên hàng ngũ ngôi sao. Thế rồi chỉ trong thoáng chốc, cô nữ sinh khiêm tốn ở ngoại ô Liverpool bỗng trở thành nữ triệu phú với tài sản lên đến hàng chục triệu bảng ở tuổi đôi mươi, chủ yếu nhờ sự nổi tiếng của người bạn trai trên sân cỏ.

Điều đáng chú ý là giờ đây, vẫn chưa ai khẳng định được rằng Coleen thật sự xuất sắc trong việc gì, dù cô đã làm khối việc, mà việc nào cơ bản cũng là công việc có thể làm cho người ta nổi tiếng. Coleen trình diễn thời trang, đóng kịch, viết sách, viết báo, trả lời phỏng vấn, giao lưu với trẻ em... Thậm chí, dù chỉ là đi shopping thì với Coleen, đấy vẫn là công việc hái ra tiền.

Chuyện về nhãn hiệu nước hoa Coleen X, ra đời cách đây vài tháng, là dẫn chứng tiêu biểu cho khả năng kiếm tiền quá dễ dàng của Coleen. Cô kể: “Tôi sang Pháp, chọn lấy vài lọ ưa thích trong số khoảng 50 mẫu nước hoa mới mà đối tác đã chuẩn bị sẵn. Cẩn thận hơn, tôi đem những lọ ấy về tham khảo ý kiến gia đình, cuối cùng chọn ra một mùi ưng ý nhất. Thế là xong”.

Mẫu nước hoa được Coleen chọn có tên là Coleen X, do Robertet sản xuất. Đây là một trong những công ty sản xuất nước hoa lâu đời nhất tại Pháp. Hợp đồng ký với Robertet và công ty Fragance and Beauty Ltd có thời hạn 10 năm, đem về cho Coleen 10 triệu bảng. Tháng 8/2007, nước hoa Coleen X với chữ ký của Coleen McLoughin chính thức xuất hiện trên thị trường với giá 19,95 bảng/chai (100ml).

Coleen còn tiết lộ thêm một chi tiết mà không nói ra thì… ai cũng biết: “Rooney góp phần đáng kể trong quyết định chọn mùi hương này”. Thế là nước hoa Coleen X bán chạy còn hơn tôm tươi. Nhà sản xuất xoa tay mãn nguyện khi biết rằng trong một cuộc điều tra ngẫu nhiên tại một cửa hàng lớn ở Anh: cứ 1.000 chai nước hoa được bán ra thì có khoảng 300 chai thuộc nhãn hiệu Coleen X.

Những ngôi sao khác như: Victoria Beckham, Britney Spears, Kate Moss, Kylie Minogue, Gwen Stefani, Shilpa Shetty chỉ còn nước khóc ròng. Những loại nước hoa mà họ “chứng giám” nay trở thành hàng tồn trên kệ mỹ phẩm!

Tất nhiên, Coleen chẳng góp chút công sức nào về mặt kỹ thuật trong việc cho ra đời loại nước hoa nọ. Một ví dụ khác nói về sự tỷ lệ nghịch giữa khả năng chuyên môn và sức… hốt bạc của Coleen. Đó là chuyện viết lách. Cuốn sách đầu đời của Coleen - Welcome to My World - vừa xuất bản đã lọt vào hàng best seller, dù báo chí Anh bình luận trong mục điểm sách: không biết Coleen thật ra muốn nói điều gì trong cuốn sách này! Nói gì không quan trọng, chỉ quan trọng ở chỗ: đấy là cuốn sách do Coleen nói (hay viết).

Vẫn chưa dừng lại ở đấy. “Welcome to My World” tiếp tục ăn khách khi nó trở thành mục thường kỳ cùng tên, trên tạp chí Closer dành cho giới celebrities. Coleen bình luận, tiết lộ, nhận xét về đủ mọi chuyện trên đời, nói chung là “thích nói gì thì nói” trong mục do mình đứng tên.

Kể từ khi có mục “Welcome to My World” xuất hiện, số lượng phát hành của tạp chí Closer tăng vọt. Đố bạn “nhuận bút” của Coleen là bao nhiêu? 100.000 bảng. Coleen nói rằng cô không muốn lĩnh quá nhiều vì viết báo thật ra cũng là sở thích của mình!

Viết báo hay chọn nước hoa đều chỉ là nghề tay trái. Nghề chính (nếu Coleen quả cũng có nghề) của cô là trình diễn thời trang. Trong lĩnh vực này, Coleen từng đoạt giải của tạp chí ELLE và khá nhiều giải thường từ phía truyền hình. Không riêng báo chí mà cả những ngôi sao khác trong giới celebrities cũng thường chỉ trích: “Coleen đâu có ý tưởng hay tài năng gì đáng kể, cô không xứng đáng với địa vị trong thế giới những người nổi tiếng. Đôi lúc cách ăn mặc của Coleen còn đáng bị cho là tồi”.

Mặc kệ, miễn sao số đông muốn biết Coleen mặc gì, chọn mùi nước hoa nào, mua sắm ở đâu, thế là đủ. Hợp đồng quảng cáo thế là vẫn đổ dồn đến, khiến Coleen gạt ra không hết: 500.000 bảng từ kiểu điện thoại LG Chocolate; 1,5 triệu bảng từ vài kiểu trang phục thể thao nữ của Nike; 2 triệu bảng từ nhà xuất bản Harper Collins; 1,5 triệu bảng từ Asda… Đấy là chỉ mới điểm qua những hợp đồng lớn. Những vụ “lặt vặt”, như cuốn DVD “Cách tập thể dục của Coleen” với cát-xê 250.000 bảng, thì không ai đếm xuể!
(còn tiếp)

TRI KỶ

Tin cùng chuyên mục