Cách nay hơn nửa năm, khi ấy, tại lễ trao giải thưởng Bông Hồng Vàng dành cho 36 nữ doanh nhân tiêu biểu năm 2007 (được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 7/3/2008) chúng tôi nhận thấy, đây thực sự là buổi lễ đầy ý nghĩa để chị em gặp gỡ giao lưu, chia sẻ niềm vui, sự lo lắng và giải pháp nỗ lực vượt qua những khi gặp khó khăn, vất vả trong cuộc sống.
36 nữ doanh nhân đoạt giải là 36 câu chuyện cảm động mà chúng tôi có dịp được biết, được nghe và được viết về họ và cùng chia sẻ những thành công các chị đã đạt được trong việc làm ăn kinh doanh và những đóng góp đáng kể cho cộng đồng xã hội từ công tác giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tới công tác từ thiện của các chị em…
Ba đơn vị tài trợ chính cho cuộc đi bộ “Đoàn kết vì đồng bào nghèo” Thành phố lần thứ III - năm 2007 (Chị Bích Loan đứng hàng thứ hai từ trái sang)
Là một trong số 9 doanh nhân nữ đoạt giải liên tiếp 2 năm liền, chị Vũ Thị Bích Loan – Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư XD Kinh doanh nhà Thảo Loan- người phụ nữ đã trải qua những sóng gió của cuộc đời, gian truân khổ hạnh không làm chị nao núng mà còn hun đúc tinh thần tự lực, tự cường vượt lên chính mình, vượt lên số phận.
Tình cảm bao dung của người mẹ già ngàøy đêm tảo tần buôn thúng bán bưng, đầu tắt mặt tối, những mong chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất trong cuộc sống mưu sinh đã gợi lên nỗi khát khao làm giàu trong lòng cô gái trẻ “Loan hột vịt” ngày đó. Sáu năm ròng phụ mẹ bán hột vịt trong chợ Trương Minh Giảng, chị đâu có cơ hội được học hành tới nơi tới chốn như mọi người, nhưng bù lại trời lại cho chị cái tài “làm văn hay lắm và tính nhẩm nhanh thì khỏi chê”. Những tưởng cơ hàn đã qua đi khi chị lập gia đình, thế nhưng ở đời mà, mấy ai có được những thứ mình mong ước đâu, hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi đó đã quay lưng với chị.
"Tâm nguyện làm từ thiện của tôi cũng là để chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ như tôi một thời và để đức lại cho con cháu" Bà Vũ Thị Bích Loan - Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư XD Kinh doanh nhà Thảo Loan |
Lại tiếp tục những tháng ngày xuôi ngược tàu xe này đây mai đó khi thì mua tôm khô, cá khô, hột vịt về bỏ mối, lúc xuống tận Rạch Giá - Kiên Giang mua heo giống về bán. Bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh nở chị cũng đâu bỏ được cuộc mưu sinh giữa chốn Sài thành này chứ, vẫn phơi mặt ngoài đường bán đồ lạc xoong, vịt chiên, vé số…
Nói về những tháng ngày cơ cực đó chị chia sẻ: “Tôi rất sợ khi nghĩ lại cái cảnh nghèo khó, nhưng không bao giờ muốn quên và giấu giếm. Dù phải bước vào đời bằng gánh nặng mưu sinh nhưng tôi vẫn tự hào vì được mẹ dạy dỗ tử tế. Chính những ngày tháng khổ cực đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, biết vị mặn đắng của cảnh nghèo và biết phải vươn lên”.
Cầm 5 phân vàng hoa hồng trên tay là thành quả trong “phi vụ” đầu tiên chị làm “cò” nhà đất, cái khó ló cái khôn – câu nói này quả không sai chút nào với chị, khi đứa con thứ 2 chào đời được 3 tháng trong tay chẳng có lấy một xu làm vốn, một nách hai con có muốn đi làm thuê cũng không ai dám mướn.
Bí quyết thành công của chị:- Kinh doanh bất động sản là một nghề “dễ chết”. Theo tôi muốn kinh doanh bất động sản thì phải có chút liều; khi thấy một khu đất đẹp phải biết quy hoạch nó thế nào, dự đoán nhu cầu từ 3-5 năm tới sẽ ra sao, phải hiểu Luật Đất đai. Cũng phải biết dự đoán nhu cầu của từng thời điểm để kịp thời phản ứng; thời làm “cò” tôi còn có một nguyên tắc là kín đáo, tế nhị, trước đồng nghiệp không bao giờ nói sự thành công của mình. - “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, mặc dù đã có tài sản lớn nhưng tôi vẫn muốn các con phải tự lập. Tôi ước nguyện làm sao đời con cháu tôi phải biết giữ gìn, phát triển những gì tôi tạo dựng hôm nay chứ không thể quay lại cảnh nghèo đói. (Có lẽ, thấm thía nỗi khổ cực của mẹ nên bọn trẻ thương chị lắm - PV). - Là người làm từ thiện và đóng góp nhiều cho từ thiện, với tôi nó xuất phát từ cái tâm chứ không phải để chứng tỏ sự thành đạt. Bởi, đi qua cái khổ thì càng thương người nghèo. |
Tình cờ có người hàng xóm nhờ tìm mua nhà, nên khi kiếm được những đồng tiền đầu tiên đó chị quyết định theo nghề và cuộc đời chị đã sang trang mới kể từ đây. Nhớ lại khoảng thời gian này chị đã nghẹn ngào “Hàng ngày trên chiếc xe đạp, ba mẹ con chở nhau đi lùng sục khắp nơi, dẫn mối nhà, hễ con đói thì ngồi xuống lề đường cho con bú, con ngủ thì đặt chiếc gối trên ghi đông xe cho con tựa đầu ngủ”.
Cứ thế, dòng đời cuốn theo những năm tháng cơ hàn của chị cũng trôi đi, trôi đi mãi. Nhiều người cho rằng chị có được tất cả những gì ngày hôm nay chỉ là sự may mắn. Đúng. Cuộc đời mỗi con người ai cũng mong sao mình có được sự may mắn, mong cho mình có được cơ hội để thay đổi vận mệnh của một kiếp người. Nhưng nếu may mắn đến mà bản thân mình không biết nắm bắt thì cơ hội cũng đội nón ra đi, quen với chị bao năm qua, chúng tôi nhận thấy trong con người này luôn có một cái nhìn thấu đáo, cái tâm của người làm nghề.
Hơn ai hết chính chị là người hiểu nhất những cái khó của một tay “cò”, ví như là người “câu cá”, kinh doanh bằng nước bọt, có khi cả vài ba tháng không “câu” được khách hàng nào. Nhưng khi có khách thì lại gặp không ít trường hợp ngại cò: Ngại vì sợ bị cò kê giá cao, ngại vì sợ bị gạt…
Cho nên, chị không bao giờ tăng giá mà chỉ “ăn” đúng theo hoa hồng, chị luôn tự răn mình không tham lợi, làm dịch vụ phải tạo được niềm tin nơi khách hàng, khi khách hàng thay đổi quyết định không được nóng nảy. Không chỉ môi giới, chị còn giúp hai bên làm giấy tờ, làm hợp đồng… nghĩa là làm tất cả các thủ tục cho việc mua bán đúng quy định, mà không thu thêm của khách hàng bất cứ khoản phí nào phát sinh.
Chị Bích Loan (đứng giữa) trong một lần trao xe lăn, xe lắc tay cho phụ nữ nghèo, khuyết tật tại TPHCM nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2008.
Trước tình hình thị trường bất động sản đang bị “đóng băng” như hiện nay, chị vẫn mạnh dạn triển khai các dự án trong đó có Khu nhà Cao cấp Mỹ Vinh (đã đưa vào sử dụng), Cao ốc Văn phòng ở Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Cao Vân, chung cư Nguyễn Văn Cừ,… bởi theo quan điểm của chị các dự án của công ty đều nằm tại các vị trí trung tâm thành phố, mà trung tâm thì nhu cầu về nhà ở, văn phòng đang có thật và thậm trí vẫn diễn ra sôi động.
Ngoài ra một cao ốc văn phòng khác của chị đang sở hữu cũng được nhiều công ty nước ngoài hỏi mua vì họ không còn muốn phải đi thuê nữa. Trong kế hoạch phát triển tiếp theo, chị đang hướng tới dự án xây dựng khu công nghiệp, nhà ở cho những người hoàn lương sau cải tạo và một dự án nữa là thành lập thêm công ty chuyên giám sát công trình, quản lý dự án.
Có được những thành quả ngày hôm nay trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn chị vẫn âm ỉ nỗi buồn cho số phận, dẫu biết rằng nhờ cuộc sống độc thân mà chị đã có sự nghiệp vững vàng như thế. Đã qua rồi, qua rồi tất cả những năm tháng cơ hàn, tài sản lớn nhất ngày hôm nay chị đang có không chỉ là những dự án, những công trình, những vật chất... mà quan trọng hơn là khối tình yêu của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả những đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng. Bông Hồng Vàng lại tươi thắm, khoe sắc hương cho cuộc đời say đắm.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 4 của Công ty TNHH Đầu tư XD Kinh doanh nhà Thảo Loan, chúc cho chị mãi ngát hương cùng nguyệt quế.
THANH LIÊM – HỒNG MINH