Khi tứ đại gia hội quân tại BTV Cup 2007

Kỷ nguyên của các "đại gia"

 SẼ CÓ BỘ ĐÔI SIÊU ĐẲNG ?

Không phải vô cớ mà những đội bóng vẫn được gọi là "đại gia" của bóng đá Việt Nam như HA.GL, ĐT.LA và Đà Nẵng vui vẻ tham dự BTV Cup. Kiên trì bao nhiêu năm qua, BTV Cup thực sự đã tạo được vị thế, cả về chuyên môn lẫn hình ảnh trong mắt của các chuyên gia tiếp thị sự kiện. Sự có mặt của HA.GL đã là một bảo chứng.  

Kỷ nguyên của các "đại gia" ảnh 1
Trận Đà Nẵng (trái) gặp ĐT.LA tại BTV Cup năm 2006. Hoàng Hùng

Thành công của BTV Cup cũng là một hình mẫu đáng để cả VFF phải học hỏi khi tổ chức giải đấu quốc tế "ngon lành" bằng chính nội lực của địa phương mà không cần đòi hỏi bất cứ sự giúp đỡ nào từ "những con bò sữa" mà VFF có trong tay...
 
Thế nhưng, câu chuyện của chúng ta nên bắt đầu từ cuộc hội ngộ của tứ đại gia. Cũng lâu lắm rồi, kể từ Cúp Ngân hàng Đông Á (tổ chức đúng 1 lần duy nhất) cách đây 4 năm, một giải đấu tầm địa phương lại thu hút sự quan tâm của các "đại gia" đến thế. Ấy là vì thành tích rực rỡ của Bình Dương ở mùa bóng vừa qua. Giờ đây, đá với Bình Dương, thắng được Bình Dương là cả một niềm vinh hạnh. Kể cả với HA.GL hay ĐT.LA.
 
Rộng hơn, cuộc hội ngộ tại BTV Cup khiến giới quan sát không khỏi đặt ra một cái nhìn: phải chăng đã đến lúc V-League phân hóa rõ nét nhất?

 Hãy xem cách Bình Dương "tiêu dùng" thời gian sau chức vô địch mùa bóng 2007: Một mặt thưởng thức vinh quang, một mặt củng cố quyền lực. Không có ngôi sao nào rời Bình Dương, chỉ thấy những sự bổ sung cần thiết. Với một "đại gia" như Bình Dương, không để ai phải ra đi đủ khiến những đối thủ phải nể sợ thêm một lần nữa, chứ chưa nói gì đến việc bổ sung lực lượng. Người ta bảo, ấy là đẳng cấp. Cũng đúng!  

 SẼ CÓ BỘ ĐÔI SIÊU ĐẲNG ?

 Bình Dương có 2 chân sút mà đẳng cấp chắc không chỉ nằm ở Đông Nam Á, đó là Kesley và Amaobi, tiếc là chưa lúc nào họ thực sự được đá chung với nhau. Năm 2005, Kesley tung hoành tại Bình Dương thì Amaobi chưa về. Năm 2007, Kesley sa sút phong độ 2/3 mùa bóng, còn Amaobi thì hay dính chấn thương. Tuy nhiên, có lẽ tại BTV Cup, họ sẽ được đá cùng nhau và giới mộ điệu sẽ có dịp xem họ có phải là "bộ đôi siêu đẳng" hay không?!

 Họ hoàn toàn có thể đá cặp cùng nhau. Kesley là nghệ nhân của các pha bóng trong không gian hẹp và những quả đá phạt. Amaobi lại mạnh về các pha đè người và chớp thời cơ trong vòng cấm địa. Họ chưa thật sự hòa hợp, vì đều là những tay săn bàn có chút tính ích kỷ trong người. Giữa họ, thiếu các đường chuyền phối hợp hoặc sự ăn ý khi chạy chỗ chiến thuật. Nhưng người ta có quyền hy vọng ông Lê Thụy Hải sẽ giải được bài toán đó tại BTV Cup.
 H.V

Rồi hãy xem cách tuyển người của ĐT.LA hay HA.GL: Chỉ tuyển các vị trí cần thiết, không theo đuổi các trò phù phiếm trên thị trường chuyển nhượng. Không tung hê tiền của vô tội vạ mà vẫn bảo đảm giữ được bộ khung mấy mùa bóng qua. Rậm rực ra đi như Calisto thế mà vẫn ở lại với Gạch, rồi Trưởng đoàn Bảy Hòa tự tin tuyên bố "Gạch quá ổn định!", cho thấy cái nội lực đáng sợ của các đại gia. Ngay như Đà Nẵng, bảo là lộn xộn việc chuyển giao nhưng phong thái vẫn "đàn anh" vô cùng. Cứ im lặng, bổ sung dàn cầu thủ từ các tuyến trẻ lên, Nam du tập huấn tại TPHCM bất chấp thế sự. Phải cứng cựa lắm mới làm được điều đó.

 Đâm ra, một số "anh nhà giàu" mới nổi càng hò hét dữ tợn trên thị trường chuyển nhượng càng nhanh chóng "lòi" ra điểm yếu là tiền thì có, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Nếu dùng "chiêu" ấy để đánh bóng tên tuổi thì chỉ làm đẳng cấp thụt lùi thêm chứ ích lợi gì trong thời điểm không ai đưa hầu bao ra mà so sánh hơn thua.
 ***
 Phải chăng, đã đến kỷ nguyên của các đại gia trong làng cầu V-League. 5 mùa giải gần đây, những "đại gia" hoàn toàn chiếm ưu thế trong cuộc chơi, nhất là ở thời điểm cuối mùa bóng. Sự cạnh tranh dần thu hẹp lại và những trận "derby Việt Nam" trở nên nhiều hơn.

 Ngày trước, cuộc chiến "Gạch - Gỗ" đốt cháy mấy trang báo, thì nay, những trận đấu của "Gốm" Bình Dương với bộ đôi kia đủ sức làm V-League nghiêng ngả. Việc Bình Dương giữ người chặt chẽ cho thấy họ không muốn vinh quang chỉ dừng ở một mùa bóng. Thế nên, việc ĐT.LA và HA.GL săn thêm binh lực cho mùa bóng mới hứa hẹn những trận đối đầu hấp dẫn hơn trong vài tháng sắp đến.
 
Khi các đại gia hội tụ về đất Thủ Dầu Một, thì Hòa Phát vẫn chưa tìm ra một vị tướng mới thay ông Trần Bình Sự. Nam Định, Thanh Hóa, SLNA vẫn trong cuộc săn tìm nguồn tài chính mới. Nhìn đi, nhìn lại thì vẫn chưa thấy ai đủ lực để tạo nên sự đối trọng với bộ tứ đang đá ở BTV Cup.

 Vì vậy, BTV Cup vốn đã có tiếng tăm, nay còn thêm phần danh giá vì năm nay, chân dung của những ứng cử viên vô địch mùa 2008 sẽ lộ diện sớm và cũng ở giải đấu này, biết đâu sẽ là nơi khởi đầu cho những "cuộc chiến không ngừng tiếng súng" sắp đến.
 
Một kỷ nguyên của các đại gia sắp bắt đầu?!

 HỒ VIỆT

Kỷ nguyên của các "đại gia" ảnh 2
Agostinho cùng vợ và 2 con tại Pleiku

Tin cùng chuyên mục