Ký ức “bát phố”

Ký ức “bát phố”

Những đứa trẻ được cha mẹ thả xuống công viên trước Nhà hát thành phố, tung tăng chạy nhảy với chùm bong bóng đủ màu. Đấy là hình ảnh rất quen thuộc vào mỗi chiều cuối tuần ở Sài Gòn. Nhưng bọn trẻ chỉ dám chơi đùa trong phạm vi xung quanh bồn phun nước. Dưới lòng đường xe cộ ào ạt, thoát khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ là sẽ gặp nguy hiểm ngay...

Ký ức “bát phố” ảnh 1
Nay mai  đường Đồng Khởi sẽ là phố đi bộ.  Ảnh: Đ.V.D.

Những đứa trẻ thường chỉ chơi mà chẳng mấy khi được đi trên những vỉa hè, con đường, con phố dành cho người dạo phố, đi bộ... Sài Gòn thiếu hẳn những phố đi bộ cho những người thích “bát phố”. Cái thiếu ấy cũng là cái chưa hoàn chỉnh cho một trung tâm đô thị lớn như Sài Gòn.

Điều thiếu hụt ấy sắp được khắc phục. Đường Đồng Khởi vừa được thành phố quyết định xây dựng thành phố đi bộ.

“Bát phố” không chỉ là thú đi dạo của người lớn. Với mỗi đứa trẻ, những con đường, dãy phố mà nó được cha mẹ nắm tay dắt đi hay cha mẹ đi phía sau lưng để mặc cho chân sáo tung tăng còn là cả một thế giới tuyệt đẹp đang được khám phá từ đôi mắt trẻ thơ... Những nhà hàng sang trọng, những ô cửa sổ nhiều màu, những ánh đèn lộng lẫy hay ấm áp, tiếng nhạc từ những quán cà phê và gió sông Sài Gòn lồng lộng... tất cả cộng lại sẽ trở thành một ký ức nhiều màu sắc cho tâm hồn đứa trẻ. Khi lớn lên, ký ức vẫn còn sống động ấy hẳn sẽ tạo nên một tình yêu lớn lao của một (hay nhiều) công dân đối với thành phố của mình.

Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ trong muôn ngàn yếu tố hình thành nên tình yêu của mỗi người đối với nơi mình sinh sống. Ở khía cạnh văn minh đô thị, không một thành phố lớn nào trên thế giới lại thiếu chỗ cho người nhàn tản đi bộ, nghỉ ngơi, thư giãn... Hình ảnh những đàn bồ câu sà xuống đường vây quanh hay bám chân người đi dạo, mổ những hạt thóc trong tay người đã từng có ở Sài Gòn 40 năm trước. Cái hình ảnh thanh bình và đẹp đẽ ấy hẳn trước sau sẽ trở lại khi những con phố đi bộ thật sự hoàn chỉnh với những quảng trường quang đãng ít dần khói bụi và những đứa bé tha hồ tung tăng cùng cha mẹ mà không lo tai nạn hay những bất trắc không đáng có.

Khi ấy, Sài Gòn thêm duyên dáng và lộng lẫy xứng tầm với một đô thị bao giờ cũng trẻ và năng động.

Mai Anh

Tin cùng chuyên mục