Là chú Sáu Dân

Là chú Sáu Dân

Là chú Sáu Dân ảnh 1

Thủ tướng Võ Văn Kiệt chúc thọ NSND Phùng Há 97 tuổi vào ngày 30-4-2007.

Kính viếng vong linh chú Võ Văn Kiệt

Từ cánh đồng Nam bộ
anh nông dân Chín Hòa *
dầm mình trong nắng trong mưa
miếng cơm mặn đắng

mang nỗi đau đất đai nỗi đau con người
từ ánh lửa Nam kỳ
gặp ngay cánh đồng đất nước

là con cá của rạch sông chằng chịt
là cây lúa những mùa nước nổi mênh mang
dằng dặc đạn bom một đời sanh tử
thảm kịch chiến trường
thảm kịch mỗi lòng ứa máu

dò sông dò biển
bước đi từ câu mẹ hát
thương người như thể thương thân
người trong một nước…

***

Là người hết sức bình thường
bởi ông là chú Sáu Dân là anh Chín Hòa
bạn thân thiết của nhà nông của nhà trí thức
ông thú vị lắng nghe lời “phản biện”
như nghe người thầy tận tâm
nhờ vậy mà ông thành lực điền chính cống
gặt biết bao mùa vàng
Ngày mai
trên cánh đồng Việt Nam bạt ngàn
ấm áp sắc màu hạnh phúc
ông vẫn như đang nói đang cười
phơ phơ tóc trắng

Ông là người hết sức bình thường
bởi trong mỗi tấm lòng
đều có chú Sáu Dân và anh Chín Hòa.


15-6-2008
 

* Tên ở quê nhà của đồng chí Võ Văn Kiệt.

LÊ CHÍ

Tin cùng chuyên mục